'Đảo người chết' ở Anh, nơi khách du lịch bị cấm 'bén mảng' tới thăm

Truyền thuyết địa phương cho rằng, những con chó săn với đôi mắt đỏ ngầu đã ăn phần đầu của những thi thể bị chôn vùi và chúng luôn rình rập vùng đất đáng sợ này.

Hòn đảo nhỏ nằm ở cửa sông Medway, Kent, Vương quốc Anh này được đài truyền hình BBC ghé thăm vào năm 2017 và những người dẫn chương trình vô cùng kinh hoàng trước những khám phá khủng khiếp tại đây.

Hòn đảo này từng bị lãng quên khi ẩn chứa lịch sử đen tối và tàn khốc.

Hòn đảo này từng bị lãng quên khi ẩn chứa lịch sử đen tối và tàn khốc.

Nó giống như phim trường của một bộ phim kinh dị, y hệt như một bộ phận nghệ thuật đã thiết kế nó. Có quan tài và xương rơi vãi ở khắp mọi nơi”, một nhân chứng kể lại.

Một trong những người dẫn chương trình của BBC cho biết thêm: “Những gì tôi thấy ở đó sẽ ám ảnh tâm trí tôi mãi mãi. Đây là một cảnh tượng thực sự kỳ lạ và đáng sợ. Tôi không thể tưởng tượng rằng trên trái đất lại có một nơi như vậy". 

Hòn đảo khủng khiếp này ngập tràn xương, sọ và răng. Hài cốt nằm rải rác trên mặt đất tại mảnh đất nhỏ ngoài khơi. Chính vì vậy hòn đảo này được đặt biệt danh là 'Đảo người chết' và khách du lịch bị cấm vào khu vực này.

Hài cốt nằm rải rác trên mặt đất tại mảnh đất nhỏ ngoài khơi bờ biển Kent.

Hài cốt nằm rải rác trên mặt đất tại mảnh đất nhỏ ngoài khơi bờ biển Kent.

Nước biển dâng cao và xói mòn ở bờ biển đã khiến xương cốt trồi lên từ lớp bùn dày.

Nước biển dâng cao và xói mòn ở bờ biển đã khiến xương cốt trồi lên từ lớp bùn dày.

Hơn 200 năm trước, vùng đất được tìm thấy ở River Medway, nơi được sử dụng để chôn cất những tên tội phạm đã chết trên những con tàu chở tù nhân đến Úc. Nhưng nước biển dâng cao và xói mòn ở bờ biển đã khiến xương cốt nằm trong các quan tài mỏng manh này trồi lên từ lớp bùn dày và nằm rải rác khắp mặt đất.

Hòn đảo là một khu vực bảo tồn và được coi là một địa điểm quan tâm khoa học đặc biệt do có sinh vật quý hiếm sinh sản và làm tổ ở đó. Tuy nhiên, truyền thuyết địa phương cho rằng, những con chó săn với đôi mắt đỏ ngầu đã ăn phần đầu của những thi thể bị chôn vùi và chúng luôn rình rập vùng đất đáng sợ này.

Bài liên quan