Đạt G thừa nhận tin nhắn doạ đánh Du Uyên, ngầm ám chỉ chia tay vì người cũ không tôn trọng gia đình
Tiếp nối chuỗi ngày ồn ào vì lùm xùm chia tay Du Uyên, Đạt G lên tiếng thừa nhận những tin nhắn có chứa nội dung nhạy cảm với bạn gái cũ.
Những ngày qua, dư luận xôn xao chuyện chia tay lùm xùm của Đạt G và Du Uyên. Đáng chú ý, dân mạng còn tinh ý phát hiện ra nội dung tin nhắn cuối cùng Đạt G nhắn cho Du Uyên trong story cô nàng đăng tải: "Giờ tao qua nhà Nhung đấm mày thêm lần nữa".
Những tin nhắn dọa nạt được cho là của Đạt G được Du Uyên đăng tải
Anh chàng thừa nhận những tin nhắn dọa đấm, dọa giết Du Uyên từng đăng tải là có thật nhưng đó là chuyện của 2-3 năm trước, vào một lần cả hai bất đồng chuyện gia đình.
Đạt G cho rằng thời điểm ấy "cũng chỉ là 1 cậu nhóc không kiềm chế được cảm xúc của mình" và "việc trai gái quen nhau xảy ra giận dỗi cự cãi là điều khá bình thường".
Sau khi xác nhận đang yêu Cindy Lư và gửi lời xin lỗi Du Uyên, Đạt G chia sẻ thêm: “Đạt cũng xin phép được nói lại lần nữa là Đạt và Du Uyên đã chia tay hơn 1 năm rồi, những dòng tin nhắn không hay được phát tán trên mạng xã hội mà các bạn thấy là của Đạt vào 2,3 năm về trước, là vào một lần hai đứa bốc đồng với nhau về chuyện gia đình, Đạt của thời điểm đó cũng chỉ là 1 cậu nhóc không kìm chế được cảm xúc của mình, chứ những dòng tin nhắn đó không phải bây giờ, không phải vừa mới xảy ra, việc trai gái quen nhau xảy ra giận dỗi cự cãi là điều khá bình thường, mà cặp đôi nào cũng sẽ gặp phải.
Và sau khi mình và Du Uyên chia tay, mình vẫn support Du Uyên trong chuyện công việc, mọi thứ cũng được thoả thuận với nhau rất rõ ràng. Nhưng có vẻ những cô gái mà Đạt từng yêu thương đều có một điểm chung là không coi gia đình Đạt ra gì thì phải, và xin lỗi vì mình là người rất yêu thương gia đình”.
Bên cạnh đó, Đạt G còn ngầm ám chỉ Du Uyên cũng giống như nhiều cô gái khác anh chàng từng yêu đều mắc một sai lầm chung là "không coi gia đình Đạt ra gì".
Trước đó, Đạt G gửi lời xin lỗi đến công chúng vì những chuyện lùm xùm vừa qua. Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định anh và Du Uyên đã chia tay nhau hơn một năm nhưng vẫn duy trì mối quan hệ công việc cho đến thời điểm trước khi xảy ra những chuyện ồn ào.
"Tôi xin lỗi Du Uyên vì trong suốt thời gian ở bên nhau, tôi còn có nhiều thiếu sót, những lỗi lầm làm tổn thương Du Uyên, tổn thương cả hai. Đó là điều mà tôi - với tư cách một người đàn ông, phải nhận sai, nhận ra những lỗi lầm của bản thân, để sửa chữa và sống tốt hơn từng ngày", Đạt G viết.
