Đâu cần sang tận Thụy Sĩ 'Hạ cánh nơi Hyun Bin', ngay ở Việt Nam cũng có thảo nguyên xanh để hạ cánh nhé!
Thụy Sĩ đẹp thì hẳn là ai cũng biết, nhưng ở Việt Nam mà cũng có nơi đẹp không kém gì xứ sở đồng hồ chắc chắn là nhiều người chưa biết.
Hạ cánh nơi anh là "siêu phẩm" của đài truyền hình tvN Hàn Quốc, gây "bão" khắp châu Á trong suốt thời gian dài, với sự tham gia của 2 tên tuổi đình đám là Hyun Bin và Son Ye Jin. Bộ phim được quay ở nhiều địa danh, trong đó có phân đoạn Thuỵ Sĩ. Các cảnh quay ở Thuỵ Sĩ tuy không chiếm nhiều thời lượng nhưng đều là những tình tiết mang tính chất quyết định của bộ phim, khiến người xem nhớ mãi không quên.

Một trong những cảnh quay đẹp nhất của Crash Landing On You
Đương nhiên không thể nằm ngoài xu hướng đình đám này, giới trẻ Việt ai cũng khao khát một lần được đặt chân đến nơi đây để check-in trời Tây. Nhưng ai cũng biết đi du lịch châu Âu vô cùng đắt đỏ, chưa kể có tiền còn chưa chắc đi được ở thời điểm hiện tại. Vậy nên thay vì mơ check-in ở tận trời tây, sao không nghĩ ở Việt Nam cũng có cảnh đẹp không kém?
Mới đây, loạt ảnh check-in Cao Bằng của chàng travel blogger Tô Thái Hùng - chủ nhân của fanpage "Tô đi đâu" đã khiến dân mê xê dịch phát cuồng. Nơi đây sở hữu cả một thảm cỏ xanh mơn mởn tuyệt đẹp, khung cảnh lãng mạn không thua kém bất kì khung hình nào ở "Hạ cánh nơi anh".
Việt Nam cũng có thảo nguyên xanh mướt ở Cao Bằng cũng xinh đẹp không kém
Cao Bằng được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp kỳ thú, những ngọn núi trùng điệp, có một trong những động đẹp nhất Việt Nam - động Ngườm Ngao.



Động có tên gọi rất lạ là Ngườm Ngao nhưng ẩn dưới cái tên này là sự tích kì thú. Ngườm Ngao trong tiếng Tày có nghĩa là “Hang hổ”. Tương truyền rằng, xưa kia trong động có rất nhiều hổ dữ sinh sống, chúng thường vào các bản xung quanh để bắt gia súc của dân địa phương. Người dân đã đặt bẫy bắt hết được hổ và từ đó được sống yên lành. Vì vậy, người dân tộc Tày mới đặt tên động là Ngườm Ngao. Tuy nhiên cũng có truyền thuyết kể rằng những tiếng gầm rú được phát ra nhờ tiếng suối nước chảy trong động tạo lên nghe giống tiếng gầm của hổ dữ vì vậy người dân đặt tên động là Ngườm Ngao.


Loạt ảnh tuyệt đẹp được Tô Đi Đâu chia sẻ

