Đâu cũng có hoa dã quỳ và cỏ đuôi chồn, nhưng 'đẹp rụng rời' thì chỉ có ở Đà Lạt tháng 10
Tháng 10 là thời điểm thích hợp để bạn đến Đà Lạt, check-in hoa dã quỳ rực rỡ sắc vàng và cỏ đuôi chồn nhuộm hồng cả vùng trời đốn tim hội đam mê sống ảo.
Đà Lạt - thiên đường của những kẻ mộng mơ, nơi người ta tìm về với sự bình yên cũng như có cho mình những bức ảnh đẹp tựa trong tranh. Có thể nói, bất kì thời điểm nào trong năm người ta cũng có thể đến Đà Lạt, với không khí dễ chịu cùng cảnh sắc thiên nhiên gây thương nhớ và nghiện lúc nào chẳng hay. Tháng 10 - thời điểm Đà Lạt bắt đầu lập đông, đó cũng là lúc hoa dã quỳ nở rộ, là nguồn cảm hứng cho những tay săn ảnh và những bạn trẻ đam mê sống ảo.
Ảnh: @thanhnguyen.207
Khắp nơi nơi ở Đà Lạt được điểm tô sắc vàng rực rỡ khiến du khách đắm chìm trong màu vàng hoang dại và phóng khoáng của loài hoa dã quỳ. Tuy dã quỳ không lớn như hướng dương nhưng cũng đủ sức làm mê hoặc lòng người. Có lẽ vì thế mà nhiều người ưu ái gọi loài hoa này là "đặc sản" của Đà Lạt.
Ảnh: Thạch Thanh Bình
Tưởng tượng xem, còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm màu vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, dù loài hoa này không đem lại giá trị kinh tế cao, nhưng chính là món quà vô giá, là nguồn "vitamin tích cực" khiến lòng người nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.
Ảnh: Ngô Đồng
Ảnh: @monsimi
Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hoa dã quỳ khắp các cung đường ở Đà Lạt, nhất là hướng đèo Tà Nung gần làng hoa Vạn Thành, hay đường xuống sân bay Liên Khương cũng như khuôn viên trường Đại học Đà Lạt,...Đừng quên phải giữ vững lí trí kẻo đắm đuối mê mệt là quên lối về đấy.
Bên cạnh đó, tháng 10 cũng là mùa cỏ đuôi chồn nhuộm hồng cả vùng trời. Cỏ đuôi chồn mọc thành cả một cánh đồng với màu hơi ngả hồng tím, lông mềm mượt vô cùng. Và mỗi khi có làn gió đến, cỏ đuôi chồn dường như ngượng ngùng tung ra những cánh hoa mềm mượt, gửi theo làn gió với dư vị của đất trời Đà Lạt mỗi khi lập đông, thanh khiết và tươi đẹp vô cùng.
Ảnh: Phi Anh
Ảnh: Phi Anh
Và thời điểm thích hợp nhất để bạn cho ra đời những bức ảnh nghìn like là vào lúc sáng sớm hoặc đầu buổi chiều. Cỏ đuôi chồn sẽ đưa bạn vào một thế giới nên thơ không khác gì Hàn Quốc.
Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Tâm
Ảnh: Dũng Lee
Hơn thế nữa, để bắt gặp được cỏ đuôi chồn với phông nền xịn sò, bạn có thể tìm đến đồi cỏ hồng Thái Phiên, Suối Vàng hay khu vực gần Thung Lũng Vàng, hồ Tuyền Lâm.
Tưởng tượng xem, sau chuỗi ngày mệt mỏi với công việc và cuộc sống, bạn được đắm chìm trong sự bình yên của Đà Lạt và chụp cho mình những bức ảnh siêu chất. Chần chờ gì mà không đặt chân đến Đà Lạt vào tháng 10 để cùng lạc lối với hoa dã quỳ và cỏ đuôi chồn.
