Đầu năm đi chùa cầu duyên, ra đến cổng chùa có người yêu luôn

Câu chuyện của một cô gái ế thâm niên đi chùa cầu duyên khi ra đến cổng chùa có người yêu luôn đang khiến cư dân mạng bất ngờ.

Vừa qua, trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ câu chuyện của một cô gái "thoát ế" nhờ việc đi chùa cầu duyên, điều đáng nói ở đây là chỉ vừa ra đến cổng chùa cô gái có người yêu luôn khiến tất cả đều ngỡ ngàng, bán tín bán nghi trước câu chuyện của cô gái này.

190773-di-chua-cau-duyen

"Hôm qua em đi chùa cầu duyên với mẹ em các chị ạ. Lúc ra về thì chả hiểu mắt nhắm mắt mở kiểu gì va phải một anh cao, to, đẹp trai. Cú va chạm hơi mạnh, làm em giật mình suýt ngã ngửa ra sau, may mà được anh ý kéo lại, em vừa xin lỗi, vừa cảm ơn rối rít, rồi thẹn quá chạy đi luôn. 

Đi ra bãi đỗ xe, xe em nằm trong nên phải đợi xe bên ngoài đi trước em mới lấy xe ra được, đợi mãi cuối cùng cũng đợi được chủ nhân chiếc xe kia ra, em hơi bất ngờ vì chủ nhân chiếc xe kia là anh lúc nảy em va phải. Trời ơi, em e thẹn đỏ cả mặt, anh ấy thấy em ngại nên cũng chủ động bắt chuyện trước rồi dắt xe ra cho em.

Em cảm ơn xong định leo lên xe phóng về thì anh kéo xe lại xin số điện thoại với facebook, em thấy anh đẹp trai nên cũng cho luôn rồi phóng xe về. Về nhà em cả ngày chỉ trông ngóng cuộc gọi từ anh, thế rồi ông trời không phụ lòng người, anh đã liên lạc với em, nói chuyện được 1 ngày thì anh hỏi có đồng ý làm người yêu anh không. Vì ế quá lâu nên em cũng đồng ý luôn.

Thế là em có người yêu rồi mọi người ạ. Các chị em mà ế cứ siêng đi chùa nhé"

unnamed

Nhiều người tỏ vẻ không tin trước sự thật có người yêu nhanh như ăn cơm của cô gái:

- "nhanh như vầy thì có chút giống chơi đồ..."

- "Nhớ mấy năm mình cũng cầu có người đeo đuổi quả nhiên là cầu được ước thấy vừa đi xe ra khỏi chùa csgt bắt luôn"

- "Bớt mơ ngủ giữa ban ngày nhé"

Các cụ đã nói có thờ có thiêng có kiêng có lành vì vậy cứ năng đi chùa sẽ có được thành quả nhé các bạn.