Để lại dép và ba lô, nam thanh niên 22 tuổi nhảy cầu Sài Gòn tự tử
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm một nam thanh niên mất tích sau khi nhảy cầu Sài Gòn tự tử.
Hơn 12h ngày 3/4, Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP Thủ Đức vẫn đang tổ chức tìm kiếm nam thanh niên mất tích sau khi nhảy cầu Sài Gòn (đoạn thuộc P.An Khánh, TP Thủ Đức) tự tử.

Thanh niên 22 tuổi để lại balo và đôi dép trên thành cầu Sài Gòn rồi leo qua lan can nhảy xuống sông. Ảnh: NGUYỄN YÊN
Theo thông tin trước đó từ các nhân chứng, vào khoảng 10 giờ 35 cùng ngày, nhiều người dân đang lưu thông trên cầu Sài Gòn chiều từ Bình Thạnh về TP Thủ Đức thì bất ngờ phát hiện một nam thanh niên leo lan can cầu rồi nhảy xuống sông.
Thấy vậy, nhiều người dân chạy đến định giữ lại nhưng không kịp nên đã báo lực lượng chức năng.
Tại hiện trường, nam thanh niên để lại balo màu xanh và một đôi dép.

Balo và dép của nạn nhân bỏ lại tại hiện trường. Ảnh: NGUYỄN YÊN
Nhận tin báo, Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã có mặt, triển khai tổ chức tìm kiếm thanh niên trên. Sự việc thu hút nhiều người dân đến xem. Công an phường An Phú cũng có mặt có mặt để giải tán đám đông, đảm bảo lưu thông qua cầu.
Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Minh T. (SN 1999, ngụ huyện Bình Chánh).
Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 1/4, một thanh niên tên T. (26 tuổi, quê Bình Dương) cũng để lại xe máy và một giỏ xách màu nâu rồi nhảy sông Sài Gòn tự tử. Lực lượng chức năng đã mất nhiều giờ đồng hồ để tìm kiếm nam thanh niên này nhưng vẫn chưa có kết quả.
