Đến Buôn Ma Thuột, ăn gì cho hết 100 nghìn?

Chỉ với 100.000 đồng, Giang Ơi đã cho khán giả một màn ngạc nhiên với những món ăn đặc sản của Buôn Ma Thuột.

Chỉ có một buổi tối duy nhất tại Buôn Ma Thuột, vlogger Giang Ơi quyết định phải ăn sập đồ ăn ở Buôn Ma Thuột. Nhưng, chỉ dùng 100.000 đồng mà thôi. Hãy xem Giang Ơi sẽ ăn được những món gì với 100.000 đồng nhé.

Lót dạ bằng một tô bún đỏ đặc trưng của Buôn Ma Thuột 

Nhằm tự thưởng cho bản thân vì đã không ngại đường xa, mệt mỏi rời khỏi chiếc giường ấm áp để ra ngoài đường, Giang Ơi tới một quán bún Thu vỉa hè và gọi cho mình một suất bún đỏ độc lạ của vùng đất đỏ bazan.

Thưởng thức bát bún với nước dùng lạ miệng, lại được ngồi ven đường có gió mát thổi đìu hiu, không khí của thành phố về đêm yên ả, ít xe cộ đi lại, ít tiếng ồn, Giang Ơi liên tục cảm thán và không ngừng thể hiện sự thích thú của mình với không khí của Buôn Ma Thuột.

giphy

Bún đỏ ở quán Thu dùng sợi bún to, tròn, có độ dai nhất định. Topping ăn kèm cho bát bún 40.000 đồng gồm có chả riêu, một cục xíu quách, trứng cút, rau xanh. Những thành phần đơn giản và quen thuộc nhưng hương vị lại rất riêng. Không giống bún Huế, cũng không phải bún riêu, bún đỏ Buôn Ma Thuột nhận được một chữ “duyệt” thẳng thắn từ vlogger Giang Ơi.

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Giót.

Từ vỉa hè chuyển vào nhà hàng để ăn.... bánh ướt

Nhà hàng Bánh ướt 45 sẽ phục vụ thực khách món bánh ướt theo quy trình của quán. Khách hàng không cần gọi số lượng suất mà nhân viên sẽ tự động đưa lên bàn 2 đĩa bánh trước, kèm theo là nem rán, xoài, dưa chua, nước mắm và mắm nêm để chấm. Sau đó, nếu khách muốn gọi thêm thì nhân viên sẽ tiếp tục làm bánh mới và đem lên.

giphy

Bánh ướt là một món ăn rất được lòng du khách khi mà những bàn ăn trong nhà hàng xếp rất nhiều chồng đĩa cao vượt đầu người. Còn bàn của vlogger Giang Ơi cũng xếp đến 20 cái đĩa. 

“Chúng mình gọi 2 đĩa thịt nướng, 20 cái bánh ướt mà chỉ có 76.000 đồng, rất rẻ luôn ấy mọi người. Mình khuyên các bạn nên đến quán này ăn thử nha”.

Địa chỉ: Bánh ướt 45 - 43 Trần Nhật Duật.

Với số tiền còn lại, Giang Ơi chọn ăn chè tráng miệng - Chè Cô Vân, địa chỉ số 9 Lê Đại Hành. Đối với riêng cảm nhận của Giang Ơi, cô cho rằng đây là một quán chè không mấy đặc biệt, vị của món chè của quán có thể tìm thấy ở bất kỳ quán chè nào ở Sài Gòn. Tuy nhiên đây là một quán chè ngon, đáng để thử.

Sau khi thưởng thức 3 món ăn của Buôn Ma Thuột, Giang Ơi càng thêm thích thú về lựa chọn ra đường của mình thay vì nằm ì trong khách sạn. Điểm mà vlogger này thấy sốc là mức giá đồ ăn của trung tâm thành phố nhưng lại rất rẻ, có thể ăn no căng bụng mà chưa tiêu tốn 100.000 đồng mỗi người.