Đến Campuchia để thám hiểm Đền Ta Prohm đầy ma mị và bí hiểm

Bạn có tò mò về ngôi chùa tháp hoang tàn trong phim “Kẻ cướp lăng mộ”? Cùng TravelMag thám hiểm Đền Ta Prohm đầy ma mị và bí hiểm sau nhé!

Nếu yêu thích sự hoài cổ, yêu thích những công trình tôn giáo thì Campuchia là một điểm đến không thể tuyệt vời hơn. Bạn sẽ được lạc vào một xứ sở chùa tháp với vô vàn những công trình ấn tượng nhất, độc đáo nhất.

Ảnh: @YasuTorigoe

Ảnh: @YasuTorigoe

Bên cạnh chùa Vàng, cố đô Oudong thì Campuchia còn có một Đền Ta Prohm vô cùng đặc biệt. Hãy cùng TravelMag lạc vào thế giới đầy ma mị, bí hiểm của Đền Ta Prohm bạn nhé!

Dấu ấn thời gian bị lãng quên

Campuchia sở hữu vô vàn những công trình đền chùa với kiến trúc độc đáo và cổ kính nhất. Và Đền Ta Prohm là một trong số đó. Đền Ta Prohm thuộc quần thể di tích Angkor Thom. Ngôi đền được xây dựng dưới thời vua Jayavarman VII của đế chế Khmer từ những năm 1186.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Điểm đặc biệt của ngôi đền chính là ở chỗ công trình này đã bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề bởi sự tàn phá của chiến tranh, sự hủy hoại của tự nhiên. Chính vì vậy mà hiện nay Đền Ta Prohm chỉ còn lại những tòa tháp đổ nát.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Dường như Đền Ta Prohm chính là những dấu ấn thời gian bị lãng quên. Nhưng có lẽ vì vậy mà nơi đây đã trở thành một điểm du lịch vô cùng nổi tiếng và được yêu thích tại xứ sở chùa tháp Campuchia.

Một thế giới đầy ma mị và bí hiểm

Được xây dựng đã từ rất lâu và còn bị tàn phá nặng nề nên giờ đây Đền Ta Prohm chỉ còn những tòa tháp đổ nát. Các bức tường tháp đều bị rêu phong phủ kín tạo nên một khung cảnh đầy bí hiểm và rùng rợn.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Điều thú vị là Đền Ta Prohm đã được chọn làm bối cảnh trong bộ phim hành động hấp dẫn “Kẻ cướp lăng mộ”. Và từ đó nơi đây đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng khắp thế giới.

Đến với Đền Ta Prohm bạn sẽ được khám phá các tháp chính tháp phụ cùng các gian điện thờ. Trước đây, có 4 viên kim cương được gắn ở 4 bức tường đá của “ngôi mộ Mẹ”. Tuy nhiên, chúng đã bị đánh cắp đi trong cuộc tấn công của quân đội Xiêm.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Dường như Đền Ta Prohm đã trở thành một chứng nhân lịch sử hào hùng của đất nước Campuchia. Những phiến đá với các ký tự, chữ viết được khắc lên chứa đựng biết bao câu chuyện bí ẩn của những con người đã từng sống ở nơi đây.

Đền Ta Prohm thu hút du khách ở chính những rễ cây khổng lồ ôm trọn những ngôi đền đổ nát. Những cây cổ thụ cao ngất trời dường như đang vươn mình để bảo vệ những gì còn sót lại của ngôi đền đặc biệt này. Vì ngôi đền có khả nhiều cây cối nên khi tham quan bạn nên sử dụng trang phục dài và bôi thuốc chống côn trùng. Điều thú vị là nơi đây sẽ không dành cho những người yếu tim!