Đến Măng Đen săn mây, 'sống ảo' quên lối về

Măng Đen là sự lựa chọn hoàn hảo cho "team săn mây", chụp ảnh "sống ảo". Chắc chắn đến nơi đây sẽ khiến bạn có những trải nghiệm tuyệt vời

Măng Đen là một thị trấn nhỏ nằm ở độ cao 1200 mét so với mặt nước biển, nhiệt độ mát mẻ chỉ dao động ở mức 16 độ đến 22 độ. Nơi đây có hệ sinh thái vô cùng đa dạng với những cảnh rừng thông bạt ngàn hay những thảm thực vật phong phú đẹp ngút ngàn.

Ảnh: Hoàng Linh Hà

Ảnh: Hoàng Linh Hà

Mặc dù chưa được đông đảo du khách biết đến nhưng lại thu hút đông đảo các bạn trẻ yêu thích trải nghiệm, tận hưởng cảm giác hòa mình với thiên nhiên vì nơi đây chứa đựng vẻ đẹp nguyên sơ và bình dị.

Ảnh:@anthovu177

Ảnh:@anthovu177

Đến với Măng Đen nhất định phải tới "Bảy hồ ba thác" nổi tiếng gồm có: Đắk Ke, Toong Pô, Pa Sỹ, Lô Ba, Toong Đam, Toong Zơri,... mỗi nơi lại mang một vẻ đẹp riêng vô cùng say đắm. Nếu Thác Pa Sỹ là sự hùng vỹ thì hồ Đắk Ke lại nên thơ, trữ tình mang vẻ thơ mộng lãng mạn.

Ảnh:@ chatifauciara

Ảnh:@ chatifauciara

Không chỉ vậy, Măng Đen còn có những con đường thông xanh, thích hợp để đạp xe đi dạo và tận hưởng bầu không khí se se lạnh. Và dĩ nhiên, đến đây rồi thì bạn đừng quên ghé thăm vườn hoa Ê Ban Farm để "sống ảo" cùng bạn bè vì nơi đây vô cùng đpẹ với những sắc hoa rực rỡ.

Ảnh: Hoàng Linh Hà

Ảnh: Hoàng Linh Hà

Nếu bạn một trải nghiệm một cuộc sống dân dã khác xa với đô thành hiện đại thì bạn hãy ghé tới Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kon Pring ở đây nhé! Nơi đây sẽ giúp bạn được trải nghiệm cuộc sống của những người dân tộc thiểu số. Bạn sẽ được tham quan các buôn làng, thử uống rượu cần, ăn cơm lam thơm dẻo và đặc biệt là nhảy múa cùng với tiếng cồng chiêng của núi rừng Tây Nguyên.

Bài liên quan