Đèn sách 12 năm mới đạt học sinh tiên tiến, nam sinh hí hửng đem giấy khen khoe cả thế giới
Mới đây, chùm ảnh khoe giấy khen học sinh tiên tiến của một nam sinh đến từ Đắk Lắk vừa được dân mạng chia sẻ rầm rộ nhờ loạt biểu cảm siêu hài hước của nhân vật chính.
Trong khi nhiều người cho rằng danh hiệu học sinh tiên tiến thường không có gì quá đặc biệt, thậm chí là bình thường, thì đối với một số học sinh, tấm giấy khen đề tên mình cùng danh hiệu “học sinh tiên tiến” đã là thành tích xuất sắc đối với bản thân rồi.
Mới đây, MXH facebook xuất hiện những khoảnh khắc không-thể-nhịn-cười của một nam sinh mang giấy khen “quý giá” của mình – giấy khen với danh hiệu học sinh tiên tiến đi khoe và chụp ảnh với tất cả mọi người em gặp được trên đường.
Nhân vật chính trong câu chuyện là nam sinh tên Lê Quang Xuân Hiếu.
Đi ăn phở nhưng vẫn phải khoe giấy khen với thằng bạn.
"Ẻm" nhân viên quán Cafe xinh quá cũng phải chụp ảnh lưu niệm cùng giấy khen.
Bên đường có buồng dừa cũng dừng lại chụp ảnh cùng.
Lần đầu có giấy khen nên chụp với cả cột điện mới vừa lòng.
Đã qua rồi cái thời bố mẹ đi khoe giấy khen của con mình mỗi dịp tổng kết. Giờ đây, các bạn trẻ đã rất tự hào về thành tích mình đạt được sau thời gian đèn sách cả năm trời. Nam sinh Lê Quang Xuân Hiếu với sự hóm hỉnh của mình đã giúp hội các bạn học sinh tiên tiến không phải quá tự ti về thành tích khiêm tốn của bản thân. Không phải cứ đạt danh hiệu học sinh giỏi mới có niềm vui.
Chị bán rau cũng không thoát khỏi danh sách những người cần khoe giấy khen của nam sinh vui tính này.
Chụp với anh bách hoá.
Gặp anh xe ôm cũng phải khoe tấm giấy khen đáng quý của mình.
Đi đổ xăng nhưng bạn vừa nhận được giấy khen tiên tiến? Chụp ngay với anh bán xăng thôi nào!
Chú bán vé số ơi, con được học sinh tiên tiến nè!
Nam sinh còn vào hẳn bệnh viện để khoe với các bác sĩ.
Hết người để chụp rồi, giờ ta chụp cùng lợn vậy.
Khỏi phải khoe từng người nữa. Dán vậy rồi đi cả thế giới là xong!
Chó ơi, sau 12 năm tao cũng có giấy khen tiên tiến rồi!!!
Sự hài hước của nam sinh này khiến cư dân mạng được phen cười hết nấc. Bằng cấp gì không quan trọng bằng việc nó có ý nghĩa như thế nào với bạn và cách bạn tiếp nhận nó ra sao.
Ảnh: Facebook nhân vật
