Đến thăm làng hương Xuân Thủy – Nơi lưu giữ nét đẹp của con người cố đô

Làng hương Xuân Thủy không đơn giản chỉ là nơi tạo nên những nét tâm linh vốn có của người Việt. Nơi đây còn cất giấu những hình ảnh đẹp nhất, những nét văn hóa độc đáo và cả tính cách của con người xứ Huế.

Làng hương Xuân Thủy hay là làng hương trầm là làng nghề nổi tiếng của con người xứ Huế. Trước đây đơn giản người ta chỉ làm hương để cung cấp cho các lái thương. Nhưng dần, với vẻ đẹp dung dị và đặc biệt của mình làng Xuân Thủy đã trở thành địa điểm nổi tiếng được nhiều khách du lịch biết đến. Nếu có cơ hội thăm Huế một lần, bạn nhất định phải ghé thăm nơi này để thấy Huế đẹp đến nhường nào.

Nét đẹp xứ Huế ẩn đằng sau hình ảnh làng hương Xuân Thủy

Một xứ Huế nhẹ nhàng và đầy màu sắc có lẽ được thể hiện rõ nét nhất trong làng hương. Thay vì màu vàng nâu đơn thuần như trước,  người Huế đã sáng tạo nên các loại hương với đủ màu sắc xanh, vàng, đỏ, nâu, chàm vô cùng bắt mắt. Không chỉ là để thu hút khách du lịch, thu hút người mua mà còn thể hiện sự khéo léo của con người nơi đây. Huế luôn nổi tiếng với hình ảnh tràn đầy màu sắc, làng hương nay nổi bật lên với hình ảnh vô cùng độc đáo.

lang-huong-xuan-thuy-1
lang-huong-xuan-thuy-2
lang-huong-xuan-thuy-7
Làng hương Xuân Thủy trở thành làng nghề truyền thống của con người xứ Huế

Làng hương Xuân Thủy trở thành làng nghề truyền thống của con người xứ Huế

Người ta vẫn có câu “Huế không chỉ đẹp mà còn thơm” chính là đang miêu tả về nơi này. Mùi thơm của hương rất đặc biệt, đôi khi nó còn khiến cho người ta bị nghiện cái mùi này. Đến đây, bạn sẽ thất việc tạo nên một cây hương nhỏ kỳ công ra sao, đặc biệt là việc chọn nguyên liệu. Người ta sẽ dùng đến: quế chi, thảo quả, đinh hương, nụ tùng, hoa bưởi, hoa hồi, quế, bạch đàn,... để tạo nên bột hương. Nhiều người đã nghĩ đây không còn là một sản phẩm sử dụng cho vấn đề tâm linh nữa. Thay vào đó là nét nghệ thuật độc đáo, duy nhất không một nơi nào có.

lang-huong-xuan-thuy-18
lang-huong-xuan-thuy-3
lang-huong-xuan-thuy-6
lang-huong-xuan-thuy-8

Huế lúc nào cũng mang cho mình một cái nắng nhè nhẹ, đi dạo quanh làng Xuân Thủy đâu đâu cũng là những vòm hương đẹp mắt, tỏa ngát hương cả một vùng. Những điều đó khiến cho người ta thấy đúng là “Huế mộng mơ”. Mộng mơ, đẹp đẽ như con người xứ Huế.

Làng hương Xuân Thủy dưới ống kính của du khách

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Huế thì vẫn vậy, lòng người thì vẫn thế, một lần ghé Huế thương, ghé vào làng hương Xuân Thủy để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.