Đèo Mẻ Pia – thách thức mọi giới hạn của phượt thủ
Đèo Mẻ Pia là một trong những con đèo nguy hiểm bậc nhất Cao Bằng. Các phượt thủ phải vượt qua 14 tầng uốn lượn cao vút. Cảm giác trải nghiệm và chinh phục ngày càng lớn hơn khi bạn đặt chân đến Mẻ Pia.
Đối với các phượt thủ thì chinh phục các con đèo ở vùng núi Đông Bắc chính là điều hấp dẫn và mời gọi nhất. Một điều đặc biệt hơn ở đèo Mẻ Pia chính là chúng ta sẽ không biết phía trước kia có gì chờ đợi, cũng không biết phải leo đến bao nhiêu cung đường uốn lượn, tầng dốc quanh co. Chỉ biết rằng khi chinh phục được con đèo này, những gì bạn nhận lại được chính là cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ hiện ra ngay trước mắt, cùng với đó là cảm giác vui sướng, mãn nguyện của việc trải qua thử thách.
Đèo Mẻ Pia - Cao Bằng
Chinh phục đèo Mẻ Pia – cung đèo nguy hiểm bậc nhất Cao Bằng
Đèo Mẻ Pia nằm trên quốc lộ 4A đi từ xã Xuân Trường đến huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Con đèo này đã có từ lâu, trước chỉ rộng 40 cm và khó đi hơn bây giờ rất nhiều. Vào năm 2009, nó đã được xây dựng lại và mở rộng thêm. Nhưng không vì thế mà cung đường này trở nên dễ dàng đối với tất cả mọi người. Bạn có thể cảm tưởng như mình đang leo núi và xuống núi theo một cách thức khác. Và tốc độ của việc đi xe càng khiến cho nơi đây nguy hiểm và đáng sợ hơn.
14 tầng uốn lượn cực nguy hiểm tại Mẻ Pia
Để đi hết đèo Mẻ Pia bạn phải trải qua 14 tầng uốn lượn, càng đi thì càng lên cao. Chưa nói đến việc tại sao có con đường như thế thì trước hết, chúng ta cũng phải khâm phục khả năng làm đường của những con người nơi đây. Chắc hẳn phải khó khăn lắm thì mới kết nối được với bà con vùng núi cao với miền thấp ở Cao Bằng.
Ảnh: @thuongdinh97
Ảnh: @tuyt.lee
Ảnh: @backroads_shaanti
@phuongnghi2702
Dù là đi bằng ô tô hay xe máy thì người ta vẫn không can đảm để có thể đi đến hai làn đường. Càng lên cao, vực núi càng sâu hun hút, mà càng đi thì lại càng không thấy đỉnh núi. Tuy nhiên, nỗi sợ vô hình sẽ nhanh chóng bị biến mất bởi cảnh núi non tuyệt đẹp của Cao Bằng. Nếu muốn chinh phục Mẻ Pia thì tốt nhất bạn nên đi vào tầm trưa đến chiều vì buổi sáng ở đây sương mù bao phủ sẽ rất khó để thấy đường. Còn chiều tối thì khung cảnh càng trở nên âm u hơn bởi trên con đèo không có ánh đèn và cũng ít có nhà dân.
Ảnh: @cousindarin
Mua hàng trước khi lên đường tránh trên đèo không có nhà dân
Thử thách lớn nhất thách thức ý chí của các phượt thủ chính là những khúc rẽ. Nó có thể khoét sâu vào những vách núi để lấy diện tích, có đoạn đường có thể hơi nhỏ và chìa ra gần với vực. Phải chắc tay lái, vững tinh thần lắm thì mới có thể vượt qua được chỗ này.
Khúc cua dốc và hẹp trên đèo Mẻ Pia
Đường đi khá hẹp chia đường xẻ núi
Nhìn từ đằng xa, đèo Mẻ Pia mang cho mình một dáng vẻ oai hùng, sừng sững, không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Nếu bạn muốn thử thách ý chí, vượt qua mọi giới hạn của bản thân thì đèo Mẻ Pia chính là chuyến đi hấp dẫn nhất.
