Đi ăn đá bào 'sương sương' vẫn gây xôn xao: 'Bán đá bào thôi mà sao sang vậy?'

Nhắc đến các món ăn tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x chắc hẳn ta không thể nào quên được món siro đá bào. Giờ đây, món siro đá bào đó đã được “nâng cấp” đến bất ngờ.

Bạn có nhớ cứ mỗi lần nghe tiếng chuông leng keng là cả bọn trẻ trong xóm túa ra đường quây quần bên xe đá bào, đứng xếp hàng chờ đợi tới lượt được cầm ly đá bào ngọt ngào, mát lạnh trên tay? Đá được bào nhuyễn, cho thêm chút siro vị dâu, cam, bạc hà… là đã đủ để xoa dịu cái nóng gắt của Sài Gòn. Chỉ vừa nghe thôi là bạn đã cảm nhận được hương vị ùa về trong miệng rồi đúng không?

Hình ảnh ly siro đá bào quen thuộc trong ký ức của chúng ta. Ảnh: @nhsfoodgram.

Hình ảnh ly siro đá bào quen thuộc trong ký ức của chúng ta. Ảnh: @nhsfoodgram.

Trải qua nhiều năm, món đá bào vẫn rất được yêu thích trên mảnh đất Sài Gòn. Tuy thế, chúng đã được “nâng cấp” cả về hình thức và cách phục vụ. Để trải nghiệm món đá bào cao cấp này, bạn hãy thử ghé đến Milo Coconino là biết ngay.

Vâng, đây là quán đá bào sang chảnh nhất tháng! Ảnh: @samlacareview.

Vâng, đây là quán đá bào sang chảnh nhất tháng! Ảnh: @samlacareview.

Các món hấp dẫn tại quán. Ảnh: @samlacareview.

Các món hấp dẫn tại quán. Ảnh: @samlacareview.

Món đá bào tại Milo Coconino đa dạng cả về hương vị và các loại topping. Về hương vị, bạn có thể lựa chọn milo, thái đỏ, thái xanh, phô mai, khoai môn. Các loại topping lại rất phong phú từ phô mai sợi, snack, trân châu cho đến các loại trái cây. Cũng chính nhờ sự “cải tiến” này mà bạn có thể tùy ý lựa chọn từng phiên bản khác nhau cho hợp với khẩu vị của mình.

Một bức ảnh 'mlem' từ ood blogger Hét. Ảnh: @hetmydiscovery.

Một bức ảnh 'mlem' từ ood blogger Hét. Ảnh: @hetmydiscovery.

Một khác biệt lớn tại Milo Coconino chính là không gian sang trọng khiến nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ đây là nhà hàng Âu, chứ nào ngờ lại phục vụ món đá bào giản dị của tuổi thơ. Phần thiết kế được đầu tư kỹ lưỡng, từ các loại gạch ốp tường màu xanh ngọc lấp lánh, phần gương bóng loáng tạo sự sang chảnh, ghế sofa nâu sẫm và các đồ trang trí màu đồng… đều vô cùng thu hút. 

Không gian sang trọng tại Milo Coconino quận 1. Ảnh: @ruahaman.

Không gian sang trọng tại Milo Coconino quận 1. Ảnh: @ruahaman.

Ảnh: @ruahaman.

Ảnh: @ruahaman.

Ảnh: @samlacareview.

Ảnh: @samlacareview.

Ngoài các loại đá bào, quán còn phục vụ các loại trà trái cây, trà sữa và macchiatto. Tọa lạc tại quận 1 phồn hoa nhưng trung bình một món tại quán chỉ khoảng từ 40.000 đồng - khá phù hợp để hẹn hò, lai rai cuối tuần cùng chúng bạn.

Ảnh: @ruahaman.

Ảnh: @ruahaman.

Bạn đã sẵn sàng để “thăng hạng” những trải nghiệm của mình với món đá bào tuổi thơ tại Milo Coconino chưa? 

Đọc thêm: Trái tim 'chậm một nhịp' trước siro đá bào: Thức quà vặt huyền thoại của thế hệ 8x, 9x đời đầu!

Địa chỉ: 210A Nguyễn Khắc Nhu, Q.1 | 162T Trường Chinh, Tân Bình | 344 Lê Trọng Tấn, Tân Phú | 469 Lê Văn Thọ, Gò Vấp

Giá cả: 25.000 - 47.000 đ

Giờ mở cửa: 11:30 - 22:30

gif-chan-trang-1611