Đi ăn lẩu còn thừa trứng vịt, cô gái mang về nhà ấp nở thành vịt con siêu đáng yêu
Câu chuyện về cô gái mang quả trứng vịt từ quán lẩu về nhà ấp nở thành công đã làm dân mạng khá hiếu kỳ.
Nhân vật chính trong câu chuyện này là chị N.A.C (39 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh). Theo thông tin chia sẻ từ một số diễn đàn, chị C cho biết vào một ngày giữa tháng 7/2020, cô cùng gia đình đi ăn lẩu dê.
Chú vịt có tên Cạp Cạp bên cạnh chủ nhân của mình. (Ảnh: Cắt từ clip)
Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh mọi người đập hột vịt lộn vào nồi, chị C cảm thấy sợ và vội lấy quả trứng còn lại cho vào túi xách mang về nhà. Và sau đó, người phụ nữ 39 tuổi này đã lên mạng đọc tài liệu liên quan và tìm vị trí có nhiệt độ thích hợp để ấp, mong sao quả trứng này sẽ nở.
Và 10 ngày sau đó, một bé vịt khỏe mạnh đã mổ vỏ chui ra và được đặt tên là Cạp Cạp. Lúc con bé, “người bạn nhỏ” này được chị C. cho ở trong chiếc thùng giấy có lót báo hay quần áo cũ, khi lớn lên “em ấy” có hẳn chiếc chuồng riêng.
Lấy quả trứng về từ quán lẩu, người phụ nữ đã ấp nở thành công và có ngay một thú cưng đáng yêu. (Ảnh: Cắt từ clip)
Thông thường, Cạp Cạp được chủ thả chơi từ sáng đến 10g tối, sau đó sẽ vào chuồng để ngủ. Thức ăn của vịt khá đa dạng như cơm, gạo, rau, tép…nhưng loại động vật này lại thích nhất là món chả lụa.
Từ ngày có Cạp Cạp, mọi người xem chú vịt kể trên như một em bé và rất yêu thương nó. Không chỉ hai đứa con nhỏ của chị C ngày nào cũng bồng bế, cưng nựng mà các thành viên khác trong nhà đều quý mến nó.
Những chú vịt con vừa đáng yêu, hài hước thế này thì ai chẳng mến. (Ảnh: FB K.S.C)
Về phía mình, “bạn nhỏ” này lúc đi ra ngoài luôn sát bên chủ và không bao giờ ồn ào làm ảnh hưởng đến người khác. Mỗi khi thấy ai trong gia đình về đến nhà là chú vịt này liền chạy tới sà vào lòng và tỏ vẻ rất đáng yêu.
Khi biết được câu chuyện kể trên, nhiều dân mạng cảm thấy rất thích thú. (Ảnh: Chụp màn hình)
Nuôi vịt làm thú cưng cũng lắm vấn đề cần giải quyết, nhất là việc dù chị C. hướng dẫn rất nhiều lần nhưng Cạp Cạp vẫn không đi vệ sinh đúng chỗ. Vậy là cả gia đình ành xử lý bằng cách lau sạch và xịt sát khuẩn. Sắp tới đây, chị C. còn dự định sẽ may riêng bỉm cho “bạn nhỏ” này để lúc nào nó cũng được thoải mái, tung tăng khắp nhà.
Ngoài trường hợp của chị C., trên mạng xã hội nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ việc mình từng nuôi vịt làm thú cưng. Khác chăng, họ trở thành "con sen bất đắc dĩ" khi mua trứng về ăn nhưng gặp nắng nóng nên chúng đã nở thành con.
Qua câu chuyện của chị C., nhiều dân mạng cảm thấy rất bất ngờ về “mối lương duyên” thú vị giữa gia đình người chủ với chú vịt Cạp Cạp. Về phía mình, bạn thấy như thế nào về sự việc kể trên, hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé!
