Đi chợ hộ, một phường ở TP.HCM bị ‘bom' 30 đơn trong một ngày

Ngày 27/8, một phường ở TP.HCM thông báo trả lại 30 đơn hàng cho siêu thị vì người dân đăng ký đi chợ giúp nhưng khi đến giao hàng lại không có người nhận.

Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, ông Phan Thanh Hòa cho biết sáng 27/8, có khoảng 30 đơn hàng người dân đăng ký mà không chịu nhận. Khi gọi để giao hàng, đa số các trường hợp đều nói là không đặt hàng. Sau đó, chính quyền phải liên hệ lại với siêu thị để trả hàng.

Ông Hòa cho biết thêm, mỗi ngày lực lượng địa phương phải làm nhiều công việc liên quan đến phòng, chống dịch nên chỉ xác nhận đơn hàng của người dân qua điện thoại, chứ không thể đến từng nhà xác minh trước được.

Lãnh đạo phường Tân Thạnh, quận Tân Phú cho biết có 30 đơn hàng không có người nhận trong ngày 27-8, - Ảnh: Người dân cung cấp

Lãnh đạo phường Tân Thạnh, quận Tân Phú cho biết có 30 đơn hàng không có người nhận trong ngày 27-8, - Ảnh: Người dân cung cấp

Cùng tỉnh cảnh với phường Tây Thạnh, lãnh đạo phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cho biết những ngày qua phường cũng gặp một vài trường hợp đặt hàng nhưng không chịu nhận vì lực lượng địa phương hàng giao trễ.

Tuy nhiên vị lãnh đạo này chia sẻ, việc giao hàng nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào thời gian của đơn vị cung cấp hàng. Có những ngày đến cả ngàn đơn nên công tác đợi hàng tốn nhiều thời gian. Sau khi nhận hàng, lực lượng địa phương và các chiến sĩ bộ đội luôn giao cho người dân nhanh nhất có thể.

Thậm chí, theo phản ảnh của nhiều địa phương ở TP.HCM, hiện nay nhiều cán bộ đi chợ giúp nhưng khi đến lúc giao lại không có người nhận, một số trường hợp người dân cho biết, "chỉ là đặt thử".

Như đã đưa tin, bắt đầu từ 0h ngày 23-8, TP.HCM áp dụng biện pháp giãn cách xã hội "ai ở đâu, ở yên chỗ đó". Việc cung cấp lương thực, thực phẩm hàng ngày cho người dân trong thời gian giãn cách này hoàn toàn phụ thuộc vào lực lượng địa phương và quân đội.

>>> Đọc tin mới nhất hôm nay

>>> Cập nhật thông tin mới nhất về du lịch

Bài liên quan