Đi du lịch bụi đừng quên bảo vệ môi trường
Du lịch bụi cho người ta cảm giác tự do, tự tại nhưng chắc chắn “tự do” ở đây không phải là tự do vứt rác theo ý thích mà không biết bảo vệ môi trường.
Câu chuyện cung đường trekking nổi tiếng Tà Năng - Phan Dũng lên sóng mạng xã hội vào đầu tháng 6 vì tình trạng ngập ngụa rác thải đã khiến nhiều người bất bình trước sự vô ý thức của nhiều bạn trẻ đi du lịch bụi hiện nay. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên việc rác thải xuất hiện trên các cung đường trekking, du lịch bị lên án như vậy.
Ngọn đồi săn mây nổi tiếng phải đóng cửa vì rác
Trên một cộng đồng du lịch hồi đầu tháng 6 đã có bài phản ánh tình trạng rác xuất trên con đường trekking Tà Năng - Phan Dũng. Nguyên nhân được đề cập đến một nhóm khoảng 100 người đi trekking từ ngày 3-6/6 xả rác và không dọn dẹp nên mới xảy ra tình trạng trên.
Sau sự việc, đại diện nhóm trekking này đã thừa nhận trách nhiệm, cam kết khắc phục, dọn rác trên con đường này. Người này cũng thông tin thêm là nhóm đã đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu tuy nhiên không tránh khỏi những thiếu sót do nhóm đông người và trời mưa nên mới xảy ra điều đáng buồn như trên. Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với ý kiến này và cho rằng nếu mỗi người đi trekking tự có ý thức dọn rác của bản thân thì con đường đã sạch trơn.
Cung đường Tà Năng - Phan Dũng xuất hiện rác sau khi có đoàn trekking 100 người đi qua. Ảnh: Internet.
Trước đó không lâu, đồi Yumonang ở Lâm Đồng cũng đã phải cấm khách đến săn mây vì tình trạng xả rác bừa bãi của một bộ phận du khách khi đến đây tham quan. Được biết, đồi Yumonang thuộc xã Đạ Sar, tỉnh Lâm Đồng là điểm săn mây nổi tiếng nhất nhì thành phố ngàn hoa. Khách tới đây thường phải xuất phát lúc 4h, di chuyển hơn 20 km từ trung tâm thành phố Đà Lạt.
Ngọn đồi săn mây ban đầu chỉ có các nhiếp ảnh gia, khách du lịch với số lượng rất ít, không xô bồ và tình trạng xả rác bừa bãi cũng không xuất hiện. Theo chia sẻ của bạn thân người chủ sở hữu khu đồi mộng mơ này, ban đầu họ cảm thấy rất vui vì có người cảm nhận được vẻ đẹp của khu đồi tuy nhiên ngày càng có nhiều người đến xả rác bừa bãi, giẫm đạp lên cây, thậm chí còn bày tiệc, ca hát ồn ào.
Bạn trẻ tham quan đồi săn mây trước khi có thông báo đóng cửa. Ảnh: Internet.
Chủ ngọn đồi đã nhiều lần dọn dẹp nhưng tình trạng dường như không cải thiện và khó kiểm soát nên đã phải quyết định đóng cửa ngọn đồi để có thời gian phục hồi và trồng cây phủ xanh.
Tình trạng rác thải bủa vây các địa điểm tham quan không phải chỉ có khu vực phía Nam, đồi cỏ lau Bình Liêu ở tỉnh Quảng Ninh cũng từng “lên sóng” vì nhiều phượt thủ mang đồ ăn đến nhưng lại không dọn dẹp, khiến đồi cỏ xuất hiện rác mọi nơi.
Bạn trẻ tham gia trekking trên con đường Tà Năng - Phan Dũng dài hơn 50km. Ảnh: Internet.
Nhiều người còn ngụy biện do đồi cỏ Bình Liêu ngập rác vì nơi này không có thùng rác, lập tức nhiều người bức xúc vì Bình Liêu không phải là điểm du lịch, do các bạn chủ động tìm đến mà lại còn không có ý thức bảo vệ, huống gì nơi này là khu vực biên giới, có cột mốc chủ quyền quốc gia.
Đu dây lượm rác trên đèo, leo núi mang rác xuống
Có những người nhiệt tình xả rác thì cũng có những người tận tình nhặt rác. Trên thực tế, không phải ai đi du lịch bụi, trekking thì cũng vô ý thức, để lại rác tại những nơi mình đặt chân đến. Câu chuyện về nhóm bạn 400 người leo núi Bà Đen nhặt rác, mang rác xuống núi phần nào “gỡ gạc” lại những định kiến xấu về người trẻ đi du lịch bụi ngày nay.
Núi Bà Đen thuộc xã Thạnh Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là khu du lịch thu hút khách thập phương đến hành hương, thưởng ngoạn thắng cảnh. Nhiều bạn trẻ chọn ngọn núi 986m này để chinh phục nóc nhà Đông Nam Bộ.
Cộng đồng Ờ Phượt tham gia lượm rác làm sạch Hòn Đá Bạc, Cà Mau. Ảnh: Internet.
Mặc dù dọc cung đường có rất nhiều băng rôn nhỏ mang khẩu hiệu “Ba lô trên vai mang rác trở về”, “Mang thức ăn lên nhớ mang rác xuống” nhưng tình trạng chai nhựa bị vứt lung tung vẫn thường xuyên xuất hiện.
Thấy vậy, cộng đồng Ờ Phượt do anh Nguyễn Tuấn Anh sáng lập đã phát động chiến dịch ngưng xả rác, kêu gọi chung tay vì môi trường xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chương trình có sự tham gia của hơn 400 thành viên cả nam và nữ, phần lớn là các bạn sinh viên đến núi Bà Đen leo núi rồi nhặt, phân loại rác và mang xuống núi.
Rác thải thu được sẽ đem đi đốt, còn chai nhựa được bán lấy tiền để chuẩn bị cho những chương trình tương tự tiếp theo. Tổng trọng lượng rác thải và chai nhựa mà mọi người đưa xuống núi Bà Đen là hơn 150kg (trong đó rác hơn 100kg).
Ở Phượt leo đèo Lương Sơn để lượm rác. Ảnh: Internet.
Chưa dừng lại ở đó, gần đây cộng đồng này cũng đã có chuyến đi đến đèo Lương Sơn, đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để nhặt rác. Đoạn đèo này thường có những hàng quán bày bán thức ăn nhanh để khách dừng chân ngắm biển, ăn uống. Tuy nhiên, do không được dọn dẹp nên rác sinh hoạt được vứt trực tiếp xuống đèo, đa số là chai nhựa, ly nhựa, ống hút, áo mưa nằm ngổn ngang trên các bãi cỏ rất phản cảm. Do con đèo có địa hình dốc nên cộng đồng Ờ Phượt đã phải đu dây xuống đèo để nhặt rác, làm sạch môi trường. Hành động này khiến nhiều người ngưỡng mộ và trân trọng, số khác cũng cho rằng hành động này khá nguy hiểm và thách thức, tuy nhiên đại diện nhóm cam đoan sự an toàn trên hết cho các thành viên.
Thực ra, việc người trẻ đam mê chinh phục, bay nhảy mọi miền đất nước là những điều rất đỗi bình dị, bởi những chuyến đi giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ để hòa nhập với cuộc sống, xã hội. Nhưng nếu đi du lịch có trách nhiệm hơn một chút, không vứt, xả rác bừa bãi thì niềm vui của ta lại được nhân lên một ít, những người xung quanh ta cũng sẽ thấy vui với ta. Còn gì vui hơn khi những điều nhỏ bé mình làm lại có sức lan tỏa và được nhiều người yêu quý, ủng hộ còn hơn là phản đối và bài trừ đúng không?
