Đi Hà Giang nhiều nhưng bạn có biết vách đá gắn liền với sự tích về tình yêu trong truyền thuyết?

Đây cũng chính là tuyến đi bộ thách thức nhất Hà Giang. Bạn đã sẵn sàng thách thức bản thân với travel creator Hà Hiển?

Nhắc tới Hà Giang hẳn bạn sẽ nghĩ ngày tới mùa vàng rực rỡ Hoàng Su Phì, dòng sông Nho Quế hùng vĩ nhưng đầy thơ mộng, đèo Mã Pì Lèng với cung đường đẹp nhất nhì Tây Bắc hay một tuyệt tác cao nguyên đá Đồng Văn hoang sơ. Nhưng ít ai biết rằng Hà Giang cũng sở hữu cho mình một điểm đến vô cùng thú vị được mệnh danh là kiệt tác của tự nhiên. Đó chính là vách đá thần!

Có những điều thú vị nào đang chờ đón bạn trong hành trình chinh phục vách đá thần? Hãy để travel creator Hà Hiển bật mí cho bạn nhé!

Cùng Hà Hiển chinh phục Vách Đá Thần bạn nhé!

Cùng Hà Hiển chinh phục Vách Đá Thần bạn nhé!

Tuổi trẻ là những hành trình chẳng có hồi kết

Hà Hiển vốn được biết tới là một anh chàng photographer và travel creator được nhiều bạn trẻ yêu thích. Với niềm đam mê xê dịch không giới hạn, Hà Hiển đã “chiêu đãi” người xem bằng vô vàn những hành trình du lịch đầy thú vị nhưng không kém phần kịch tính của mình.

Đồi cát Nam Cương, Ninh Thuận

Đồi cát Nam Cương, Ninh Thuận

Hà Nội thân thương

Hà Nội thân thương

Bình yên Hội An

Bình yên Hội An

Dù đã vi vu qua hơn 30 tỉnh thành nhưng có lẽ Hà Giang chính là mảnh đất mang lại nhiều cảm xúc nhất, là mảnh ghép đặc biệt nhất trong hành trình tuổi trẻ của Hà Hiển. Hà Giang khiến Hà Hiển đắm say bởi khung cảnh thiên nhiên núi rừng hùng vĩ, là những nụ cười chân phương rất đỗi ấm áp của con người nơi đây. Hà Giang mang đến những điều hạnh phúc nhất và cũng là nơi mang đến nhiều thử thách đáng nhớ.

Hà Giang hoang sơ đầy hùng vĩ

Hà Giang hoang sơ đầy hùng vĩ

Những nụ cười giản dị rất đỗi chân phương của những bạn nhỏ ở những nơi Hà Hiển từng đi qua

Những nụ cười giản dị rất đỗi chân phương của những bạn nhỏ ở những nơi Hà Hiển từng đi qua

Anh chàng nhiều lần đã tự hỏi rằng, nỗi sợ của mình là gì và giới hạn bản thân của mình ra sao! Nhưng có lẽ trong vô vàn hành trình rong ruổi khắp mọi miền đất nước thì Hà Giang chính là câu trả lời trọn vẹn nhất. Và để biết Hà Hiển đã thách thức nỗi sợ và khám phá giới hạn bản thân của mình như thế nào hãy cùng TravelMag “nín thở” đến với hành trình trekking vách đá thần huyền thoại nhé!

“Tim đập chân run” cùng Hà Hiển chinh phục Vách Đá Thần đầy hiểm nguy

Hà Giang đâu phải chỉ có mùa vàng rực rỡ và những vẻ đẹp đắm say lòng người. Nơi đây còn mang đến những nỗi sợ và nếu đủ cam đảm vượt qua bạn sẽ nhận lấy vô vàn điều tuyệt diệu.

Nơi gặp gỡ đất trời!

Nơi gặp gỡ đất trời!

Những

Những "điều bình thường" của trẻ em vùng cao

Vách đá thần được biết tới là một địa điểm trekking được nhiều tín đồ mạo hiểm yêu thích tại Hà Giang. Người dân địa phương còn gọi vách đá thần bằng tên khác là vách đá trắng. Nằm ở độ cao 1700m so với mặt nước biển trên đỉnh núi Cô Tiên, vách đá thần mang đến một cảnh quan thiên nhiên đầy hùng vĩ và choáng ngợp.

Mặc dù đã có lan can nhưng đường lên vách đá thần vẫn là một nỗi sợ với nhiều du khách.

Mặc dù đã có lan can nhưng đường lên vách đá thần vẫn là một nỗi sợ với nhiều du khách.

Đèo Mã Pì Lèng như một dải lụa uốn quanh những ngọn núi

Đèo Mã Pì Lèng như một dải lụa uốn quanh những ngọn núi

Dòng sông Nho Quế với màu xanh nổi bật

Dòng sông Nho Quế với màu xanh nổi bật

Trong một ngày Hà Giang đầy sương mù nên mãi tới gần 10h anh chàng mới bắt đầu hành trình thử thách bản thân và điểm đến chính là vách đá thần. Để đến được với chân núi Cô Tiên, Hà Hiển phải đi bộ gần 5km xuyên rừng cây, leo qua vài ngọn đồi. Mặc dù con đường tuy không quá dài nhưng khi lên cao, không khí loãng hơn, sương mù dày đặc và thời tiết khá lạnh nên sẽ khiến con người ta muốn bỏ cuộc.

Nhưng tuổi trẻ mà, có gì là không vượt qua được! Mọi khó khăn chỉ là thử thách và càng khiến ý chí của anh chàng thêm mạnh mẽ hơn. Sau nhưng chặng đường xuyên rừng, những bậc thang cheo leo, những vách đá dựng đứng vô cùng khó đi thì Hà Hiển đã vượt qua mọi nỗi sợ và chinh phục được vách đá thần.

Thành quả đầy xứng đáng!

Thành quả đầy xứng đáng!

Một trải nghiệm đầy thú vị nhưng không kém phần khó khăn

Một trải nghiệm đầy thú vị nhưng không kém phần khó khăn

Tuyệt tác thiên nhiên nhìn từ Vách Đá Thần

Tuyệt tác thiên nhiên nhìn từ Vách Đá Thần

Có lẽ thành quả xứng đáng nhất, ngọt ngào nhất chính là việc đứng trên Vách Đá Thần bạn sẽ được ôm trọn vào tâm mắt mình dòng sông Nho Quế hùng vĩ, đèo Mã Pì Lèng như một dải lụa uốn quanh. Một cảnh tượng không phải ai cũng dễ dàng có được.

Trong hành trình thanh xuân và tuổi trẻ bạn đã từng vượt qua nỗi sợ để thách thức giới hạn bản thân chưa? Nếu chưa hãy thử đến Hà Giang, đến với Vách Đá Thần để ôm trọn núi rừng Tây Bắc như Hà Hiển nhé!