Đi hạng thương gia nhưng gặp vị khách vô duyên, anh chàng phải ngồi co rúm 2 tiếng đồng hồ
Một chàng trai vừa chia sẻ tâm trạng bức xúc vì phải ngồi co ro trong suốt 2 tiếng bay từ Phú Quốc đến Hà Nội do sự vô lý của vị khách chung chuyến bay.
Cụ thể, anh chàng dù đã chịu chi để mua vé thương gia nhưng vẫn không thể có được một chuyến bay thoải mái chỉ vì sự vô ý thức của chị gái ngồi phía sau. Anh chàng có chiều cao 1.8m nên khi phải ngồi ghế dựng đứng sẽ trong tình trạng co ro, không duỗi thẳng chân được.
Khi anh chàng ngả ghế để có một giấc ngủ êm ái hơn thì lại nhận được sự phản đối và yêu cầu kì lạ của một vị khách khác. Người phụ nữ ngồi phía sau ban đầu yêu cầu anh dựng ghế đứng để chị ấy có thể ăn trứng, nhưng sau khi thưởng thức phần ăn của mình suốt 30 phút, chị gái ấy vẫn tiếp tục yêu cầu anh không được ngả ghế xuống.
Người phụ nữ ngồi sau dửng dưng bảo rằng anh có thể dựng đứng ghế để ngủ nếu muốn
Mặc cho anh chàng đã giải thích bản thân cần ngả ghế để ngủ nhưng chị ấy chỉ dửng dưng nói rằng anh chàng có thể ngồi ngủ nếu muốn. Nhận được yêu cầu khó hiểu của người ngồi phía sau, vì lịch sự nên anh chàng đã phải chịu trận suốt 2 tiếng ngồi trong khoang ghế chật hẹp.
Khi bài viết được chia sẻ, cư dân mạng đã rất bênh vực anh chàng và khen ngợi anh là một người lịch sự, đồng thời chỉ trích người phụ nữ trên.
Ảnh đăng kèm bài viết
Nhiều người cho rằng, anh có quyền ngả ghế vì thực tế các hàng ghế được thiết kế ngay cả khi người trước ngả ghế vẫn đủ không gian cho người phía sau. Hành động và yêu cầu vô lí của người phụ nữ ngồi sau khiến cư dân mạng bức xúc vì vừa vô ý thức vừa làm phiền đến người khác.
Trước trường hợp của anh chàng, nhiều người khuyên rằng nếu gặp phải tình huống tương tự, hãy thẳng thắn trình bày quan điểm để bảo vệ quyền lợi của mình, báo với tiếp viên hàng không chứ không cần cả nể với một người vô ý thức như thế.

