Đi làm xa nhà, cô gái không về quê ăn tết được vì Covid-19: Dịch bùng, tiền hết, đêm nằm khóc một mình

Có những nốt trầm của những người trẻ lao đao vì dịch Covid-19 khó ai có thể cảm nhận được.

Năm 2020 là một năm khó khăn đối với mọi nhà bởi sự bùng phát của dịch Covid-19, nó lấy đi rất nhiều và ảnh hưởng lớn nhất là kinh tế. Tết đến xuân về, ai cũng mong sẽ được về nhà quây quần với gia đình, thắp hương cho ông bà tổ tiên. Tết luôn là dịp linh thiêng, nó như một lời nhắc nhở những người con xa quê hãy nhớ về nhà. Thế nên cứ mỗi dịp hoa đào nở là những con người ấy lại tất bật vali để chuẩn bị về nhà với gia đình.

Khổ nỗi, năm 2020 dịch bệnh hoành hành, người lâm vào cảnh thất nghiệp, người nợ nần chồng chất. Ai ổn lắm thì mua được vé tàu về quê, ai không may thì đành hẹn gia đình năm sau. Đặc biệt là khi dịch đang căng thẳng, việc đi lại di chuyển cũng gặp nhiều khó khăn. Không ít người đã mua sẵn vé xe cũng đành ngậm ngùi hủy bỏ. Chưa bao giờ con đường về quê lại cách trở nhiều đến thế.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Là một người con của vùng đất Đà Nẵng xinh đẹp, chị P.N.V (27 tuổi, làm trong ngành du lịch) vào Sài Gòn học tập và làm việc từ nhiều năm nay. Mỗi năm chị đều tranh thủ về quê thật sớm vào dịp Tết. Nhà chị có 3 người con, dù xa xứ làm ăn nhưng mỗi dịp cuối năm vẫn tề tựu đầy đủ. Năm nay thì khác, chị không thể về quê dù bản thân rất muốn,

Ib-sCWIxzvPbgAeDltYRlrMAYpCzG7y_Yy6NMSDQG8ne5Rx9ygqgs881yWdflnGhKt_ZHe6nzpWMf7CcIweOL_aowcvTa7sgk0tTO0oXbA=w752
Ảnh do nhân vật cung cấp

Ảnh do nhân vật cung cấp

Chào chị V., cuối năm mọi người tất bật về quê, còn chị đã có kế hoạch nào cho mình chưa?

- "Năm nay mình không về quê. Đây là lần thứ 2 mình ở lại Sài Gòn vào dịp Tết. Lần đầu là do chị bệnh nên mình tự nguyện ở lại chăm sóc. Còn lần này là do không có tiền về. Mình làm bên du lịch, nguyên năm qua dịch bệnh hoành hành, mình thất nghiệp gần như cả năm, chỉ xài tiền tiết kiệm. Tết này tiền tiết kiệm đã hết, mình còn không có tiền mua vé xe nữa. Biết là bố mẹ trông ngóng lắm nhưng đành bất hiếu một năm vậy".

Chị đã thông báo với bố mẹ về quyết định này chưa? Họ phản ứng như thế nào?

- "Tất nhiên là không vui rồi, thật sự là cả bố mẹ, chị em và mình đều rất buồn. Mình mấy đêm nay không ngủ được, cứ nằm xuống là khóc ướt gối. Bố mẹ cứ gọi điện thoại, giục về suốt luôn. Mẹ nói mẹ không khỏe nên hay nằm viện. Nếu mình không về, ở nhà cũng chẳng thiết tha ăn Tết nữa. Em gái tối 30 mới về, chị 2 lấy chồng nên lo Tết nhà chồng. Mình vắng mặt nữa là coi như gia đình năm nay không có Tết, nhà cửa không ai dọn, hoa không ai cắm. Nói chung là đủ thứ lo hết".

Chi phí về quê thường rơi vào khoảng bao nhiêu? Liệu có thể cố gắng tích cóp thêm chút nữa để kịp về đoàn tụ với gia đình không?

- "Chỉ tính riêng vé tàu, xe là 4 - 5 triệu rồi. Còn lì xì ông bà, cha mẹ, anh chị em, cháu chắt, quà cáp,... Rồi phải sắm sửa trong nhà nữa. Còn đi thăm cô dì chú bác nữa, cũng phải có chút quà. Nói chung về quê là khoản... 'thiệt hại' lớn."

Nếu ở lại Sài Gòn, chị sẽ làm gì trong những ngày Tết?

- "Thật ra ban đầu mình tính đi làm thêm. Đã xin vào làm ở quán cafe rồi. Nhưng sáng nay người ta gọi điện, bảo là dịch tái phát nên họ trả mặt bằng luôn. Mình lại thất nghiệp, một lần nữa. Đang không biết sẽ làm gì, trên mấy trang web tìm việc mình tìm chẳng sót tin nào. Bạn có thể giới thiệu việc cho mình không? (cười lớn).

Nếu không tìm được việc, mình vẫn ở lại đây. Phải chấp nhận thôi".

Tết đang đến rất gần, nhìn bạn bè kéo vali, mang balo về quê, tâm trạng chị đang như thế nào?

- "Mọi năm vào thời điểm này là mấy chị em thay nhau sắm sửa Tết xong hết rồi, chỉ chờ 30 cúng ông bà thôi. Giờ mình ở đây có một mình, nhìn người ta náo nức mà mình tủi thân lắm. Nếu không ở trong hoàn cảnh này thì không ai hiểu được cảm giác của mình đâu.

Mình có thể mượn tiền của bạn bè, thậm chí là của chị 2 để về quê. Nhưng mượn rồi phải trả, qua Tết ôm đống nợ thì mình không muốn. Có tiền thì về, không thì cắn răng chịu vì mình không còn dư được 1 đồng nào. Với tình hình như hiện nay thì có lẽ mình còn thất nghiệp dài dài".

Bạn bè của chị có ai chọn ở lại thành phố làm việc thay vì về quê ăn Tết không?

- "Mình cũng không hỏi nữa, chỉ biết hạn chế giao tiếp. Đơn giản là vì mình sợ nhìn thấy cảnh mọi người về quê, sợ thấy người ta khoe nhà khoe Tết. Hy vọng năm tới bệnh dịch được khống chế để mình và những ai có hoàn cảnh giống mình sẽ được đi làm, có tiền trang trải cuộc sống. Một năm 2020 quá tơi tả rồi."

Một năm với quá nhiều biến động, dịch bệnh vừa yên thì đến thiên tai lũ lụt, ngày gần Tết thì dịch một lần nữa tái phát. Bên cạnh những người may mắn được thưởng Tết thì cũng có những người nhói lòng vì một đồng thưởng Tết cũng không, lương nhận còn không tròn tháng. Mỗi người mỗi cảnh, chỉ mong trong năm mới vạn điều may mắn, mọi người có thu nhập để cuộc sống bớt khó khăn. Tết năm sau lại được sum vầy.