Đi một ngày đàng, post hình một ngàn năm chưa hết ở Làng Đại học

Chẳng cần đi đâu xa xôi, chỉ cần dành một ngày lượn qua những địa điểm này ở Làng Đại học Thủ Đức là đã đủ ảnh để dành cho cả tuần.

Tọa lạc tại phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức - Làng Đại học còn được gọi bằng cái tên “chanh sả” hơn là Khu đô thị Đại học Quốc Gia. Là nơi gắn bó với nhiều thế hệ sinh viên, vì thế Làng luôn “thay da đổi thịt” để bắt kịp vibe của các bạn trẻ.

1. Nhà văn hóa sinh viên

Cái tên được nhắc đến đầu tiên chính là Nhà văn hóa sinh viên. Được nằm trong khuôn viên của Làng Đại học, vị trí trung tâm giữa các trường đại học, nên nơi đây thu hút được rất nhiều sự chú ý của các bạn sinh viên.

Ảnh: Fanpage Trường ĐH KHXH&NV.

Ảnh: Fanpage Trường ĐH KHXH&NV.

Nhà văn hóa có thiết kế hình lập phương, hơi hướng cổ điển nhưng không hề cũ kỹ. Gam màu trắng làm nổi bật phần chủ thể, nên không có gì lạ khi nói đây là “nhà trắng” của các bạn sinh viên, là nơi được các bạn lựa chọn để chụp ảnh kỷ yếu, ảnh nhóm hoặc đơn giản là thích thì chụp thôi. Còn nếu muốn, bạn có thể chụp hình cưới ở đây cũng được.

Ảnh: Nhu Huong.

Ảnh: Nhu Huong.

Ảnh: @nhuhuongg.

Ảnh: @nhuhuongg.

Ảnh: @luukhoitoan.

Ảnh: @luukhoitoan.

Ảnh: @thbgn.

Ảnh: @thbgn.

Ảnh: @tiendong.

Ảnh: @tiendong.

2. Tòa B1 của Nhân Văn

Tòa nhà B1 chính là địa điểm sống ảo không chỉ của con dân Nhân Văn mà còn của các bạn sinh viên trường khác. Nếu như Nhà Văn hóa sinh viên mang vẻ đẹp của lối kiến trúc cổ điển, thì tòa B1 Nhân Văn mang một nét đẹp rất thơ và hiện đại, được ví như trời Âu thu nhỏ trong Làng đại học. Những tấm kính to lớn giúp phản chiếu tối đa ánh nắng mặt trời sẽ làm cho khung hình “sống ảo” của các bạn thêm lung linh hơn.

Ảnh: Fanpage Trường ĐH KHXH&NV.

Ảnh: Fanpage Trường ĐH KHXH&NV.

Ảnh: Trịnh Nhật Duy.

Ảnh: Trịnh Nhật Duy.

Ảnh: @nhuhuongg.

Ảnh: @nhuhuongg.

Ảnh: @qnhu.ph.

Ảnh: @qnhu.ph.

3.“Con dốc tình” Nhân Văn - Công nghệ thông tin - An Ninh

Một địa điểm “sống ảo” tiếp theo ở Làng là con đường Hàn Thuyên. Đây là con đường “huyết mạch” để kết nối sinh viên các trường An Ninh - Công nghệ Thông Tin - Nhân Văn. Nếu Chức Nữ - Ngưu Lang có Cầu Ô Thước thì ở đây có con dốc chứng kiến bao chuyện tình hợp tan.

Ảnh: Nguyễn Thị Hậu Giang.

Ảnh: Nguyễn Thị Hậu Giang.

Con đường đầy thơ mộng với "hai hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu" sẽ giúp các bạn có những bộ hình như ý. Ở đây mùa nào cũng đẹp, mùa thu - đông thì có hai hàng cây "cao ơi là cao", lá vàng như mùa thu Hàn Quốc. Mùa này chụp street style bao đẹp, bao chất. Còn mùa xuân - hè thì dành cho các tín đồ thích sự nhẹ nhàng, thơ mộng. Bởi hai hàng bông giấy sẽ làm mấy bạn muốn "mặc chiếc váy rất đẹp và đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng" (hoặc tự mua) để hóa thân thành các nàng thơ và những chàng nhạc sĩ mộng mơ. Chỉ cần cầm giơ điện thoại lên là đã có hình đẹp lung linh rồi.

Ảnh: tiendongg.

Ảnh: tiendongg.

Nếu bạn là tín đồ sống ảo, ham chụp hình thì đừng bỏ quên những địa điểm siêu xịn này nhé. Nhanh tay lẹ chân, sắm sửa bộ hành để dạo chơi một vòng tại Làng đại học nào!