Đi tìm 'vua drama' tại Euro 2020: Chỉ có thể là 1 cái tên

Đã có rất nhiều những ổn ào về chuyện chả liên quan gì đến bóng đá được ĐT Thụy Sỹ tạo nên từ những ngày đầu tập trung cho vòng chung kết Euro 2020.

Những lý do trời ơi đất hỡi nhưng lại khiến cho mọi việc trở nên ồn ào với ĐT Thụy Sỹ. Điển hình như việc HLV Petkovic yêu cầu khách sạn nơi ĐT Thụy Sĩ đóng quân tại Rome phải có một bàn bóng bàn. HLV này có thói quen chơi bóng bàn sau khi ăn tối. Đó là khoảng thời gian ông thư giãn, và cũng từ đó ông có những ý tưởng mới cho đội tuyển. Khi khách sạn không đáp ứng thì HLV 57 tuổi đã nổi cáu và làm to chuyện.

Empty

Một Drama khác cũng đến từ Thụy Sỹ, nhưng lần này là từ các cầu thủ. Quy định phòng chống dịch được siết chặt tại các nước tổ chức Euro 2020. Các đội tuyển phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người ngoài. Nhưng có 2 cầu thủ của Thụy Sỹ vượt rào. Đầu tiên là Granit Xhaka, đội trưởng của đội bóng đã đi xăm tay và còn đăng lên mạng xã hội. Người còn lại là Stenven Zuber, được bắt gặp khi đang đi ăn cùng bạn bè tại một nhà hàng sang trọng.

LĐBĐ Thụy Sỹ đã buộb phỉa tiến hành xét nghiệm toàn bộ thành viên của đội tuyển. May thay tất cả đều có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Những tưởng mọi thứ đã dịu xuống, nhưng Thụy Sỹ lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi mời một thợ cắt tóc quen đến khách sạn. Manuel Akanji và Xhaka có tóc mới, Nico Elvedi có thêm mấy sợi High-light.

Empty

Không chỉ dừng lại ở đó, dư luận lại một lần nữa dậy sóng khi các cầu thủ Thụy Sỹ để lại hình ảnh rất xấu khi hát quốc ca trong trận đấu với Italia. Ai cũng rõ những cầu thủ của Italia gào thét thế nào khi hát quốc ca, nhưng trái lại, những người đại diện cho Thụy Sỹ lại không chịu mở miệng. Nghi vấn về sự chia rẽ trong đội tuyển được bàn tán, tới mức chính HLV Petkovic phải viết tâm thư kêu gọi đoàn kết.