Dịch bệnh, 4 cô con gái lấy chồng xa bật khóc khi thấy bố mẹ già lủi thủi đón tết qua camera

Lấy chồng xa lại dịch bệnh không về thăm bố mẹ được, cả 4 cô con gái đều bật khóc khi nhìn thấy cảnh bố mẹ mình lủi thủi ăn tết nơi quê nhà.

Với nhiều người, tết đến là sự đoàn viên, là niềm vui nhưng với những người con lấy chồng xa nhà thì đó thực sự là một nỗi buồn.

 

Ăn Tết xa nhà là một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào, ai ai cũng ước mơ được đoàn viên nhưng trong thời buổi dịch bệnh, mỗi người đều tự nhắc nhở mình không thể vì lợi ích bản thân mà có thể làm cả cộng đồng phải chịu vạ lây. 

Vừa qua, trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ câu chuyện về một gia đình ở Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc có tới 4 đứa con gái lấy chồng xa khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động. Bình thường, các cô lấy chồng xa, lâu lâu mới về thăm cha mẹ một lần. Mọi năm, họ đều tranh thủ ngày Tết sắp xếp về sum họp gia đình. Nhưng năm nay dịch bệnh vẫn chưa yên, dù rất muốn nhưng cũng không thể trở về. Ở nhà chỉ còn bố mẹ già, sớm hôm thui thủi một mình khiến các cô con gái không thể yên tâm. Họ lắp camera để vừa trông chừng nhà, vừa nhìn thấy cha mẹ. 

Căn nhà không sắm sửa gì, năm nay các con không về là coi như không có Tết nữa.

Căn nhà không sắm sửa gì, năm nay các con không về là coi như không có Tết nữa.

Các con không thể trở về, ông bà Tạ đã ngoài 80 tuổi cũng chẳng màng mua sắm gì nữa. Từ những gì xem được trên camera có thể thấy căn nhà vẫn như thường ngày, không có chút màu sắc nào của Tết. Không có câu đối đỏ, không có chữ "phúc" ngược. Trước sân, đàn gà chậm rãi kiếm ăn, ông Tạ ngồi trên ghế ngay hàng hiên, bình thản nhìn bà Tạ đang chuẩn bị đi chợ. Nhịp sống chậm rãi này khiến các con ở xa vô cùng buồn lòng. Bởi nếu giờ này các cô quay về ăn Tết cùng bố mẹ, có lẽ căn nhà đã rộn ràng, không khí vui vẻ hơn rất nhiều.

Trong nhà không có không khí Tết.

Trong nhà không có không khí Tết.

Hoàn cảnh của gia đình ông Tạ cũng là hoàn cảnh của rất nhiều người ngay thời điểm này. Tết không ở đâu xa, Tết ở trong mái nhà của từng gia đình. Tết là thời gian sum họp của cả gia đình. Dù năm qua có thành công hay thất bại, có tiền nhiều hay tiền ít, dù ăn Tết có hoành tráng hay không, quan trọng là những người con xa xứ được trở về ăn mâm cơm đoàn viên với bố mẹ đã là đầy đủ lắm rồi. Ai cũng nôn được trở về, nhưng chính dịch bệnh đã làm nhiều gia đình chịu cảnh chia cách. Con cái phải ở nơi đất khách quê người, bố mẹ ở nhà cũng chẳng thiết tha ăn Tết gì nữa.