Dịch bệnh thất nghiệp cả năm bất ngờ trúng số, chàng trai phát điên vì lỡ quăng tờ vé số vào thùng rác

Đã trúng thưởng rồi còn lỡ tay vứt luôn tờ vé số, đúng là quá đen đủi.

Nếu bạn cho rằng ngày hôm nay hoặc cả tuần qua mình không vui vì gặp vài chuyện xui xẻo thì bạn hãy cảm thấy may mắn đi vì có anh chàng ở tận đất nước Ý xa xôi đang sống trong dằn vặt vì lỡ tay vứt tờ vé số trúng thưởng. Anh ta điên cuồng tìm lại tờ vé số sau khi được mẹ thông báo rằng đó là tờ vé trúng. Anh không biết phải đối diện với mẹ như thế nào nếu bà biết tin tờ vé trúng đã bị con trai vứt đi.

Sự việc xui xẻo này vừa xảy đến với Leonardo Ventimiglia - một nghệ sĩ thất nghiệp tại Ý. Nguyên một năm Covid hoành hành, cũng như bao nhiêu người khác, anh sống với cảnh kinh tế eo hẹp. Dịp mới anh, anh cùng với các thành viên trong gia đình được mẹ tặng một tờ vé số như món quà mừng năm mới. 

Leonardo Ventimiglia - một nghệ sĩ thất nghiệp tại Ý.

Leonardo Ventimiglia - một nghệ sĩ thất nghiệp tại Ý.

Sau khi biết mình vừa trượt các giải lần lượt là 5 triệu euro, 50.000 euro trong giải xổ số Ý hàng năm, anh chàng đã thẳng tay quăng luôn tờ vé số. Sau đó, mẹ anh gọi đến thông báo rằng tờ vé số bà mua đã trúng giải 25.000 euro. Bà cẩn thận ghi lại số seri trên vé của con trai và so chúng rất cẩn thận với các giải thưởng.

Nhận được tin này, anh "điên cuồng" tìm kiếm khắp mọi nơi mà mình đã đến. Anh cũng bắt bạn bè lục soát toàn bộ xe hơi của họ. Kết quả trả về bằng 0, anh chàng mới bình tâm suy nghĩ và nhận ra mình đã để quên tại quán bar trong một bữa nhậu với bạn bè. Lập tức đến quán, anh lại nhận hung tin rằng họ đã vứt rác vào thùng 2  ngày trước. Thùng rác được thu gom và chuyển đến bãi rác thành phố.

Ảnh phải minh họa, moitruongdothidanang.com

Ảnh phải minh họa, moitruongdothidanang.com

Không thể tìm ra được tờ vé số, những tưởng Leonardo sẽ bỏ cuộc. Nhưng không, anh quyết định trình báo công an Carabinieri đề đề phòng trường hợp ai đó nhặt được rồi đi lãnh thưởng. Anh buồn bã nói: "Mọi người không thể hiểu nổi cảm giác của tôi đâu. Mẹ tôi sẽ giết tôi vì việc này mất". 

Một năm kinh tế buồn, dù được thưởng nhiều hay ít tiền thì cũng quan trọng như nhau. Vả lại, nguyên năm qua Leonardo lâm vào cảnh thất nghiệp, không việc làm, không có tiền thì 25.000 euro cũng giúp đỡ anh phần nào. Nhưng tiếc thay, may mắn đã tự tay anh đánh mất. Giờ mà có tìm lại được cũng không biết còn thời hạn để nhận thưởng hay không.

Vừa có vụ ở quận 7 nói về chuyện cô gái đánh rơi 30 triệu trước thềm năm mới, bất lực đứng nhìn người đi đường xúm vô nhặt. Dù van xin cỡ nào người ta cũng không trả đủ khiến cô vô cùng buồn bã. Tiền do chính mình làm ra, tích cóp vất vả lắm mà trong một lúc bị người thân nhặt mất. Mà lại nhặt ngay trước mặt mình mới đau chứ. Còn anh chàng Leonardo thì tự tay vứt đi tờ vé số trúng. Giờ có lật cả thành phố lên cũng chưa chắc kiếm được. Mà có kiếm được thì có thể chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Dù sao thì cũng đã mất rồi, thiết nghĩ anh chàng đừng nên tự dằn vặt mình chi nữa. Cứ xem như mình chưa từng nhận được tờ vé số đó, hoặc mình không trúng số đi. Hy vọng dịch bệnh sớm qua đi để mọi người có thể đi làm lại, thất nghiệp cả năm nay đã khủng khiếp lắm rồi.