Điểm đến ''khi đi lẻ bóng khi về có đôi' dành cho team ế lâu năm ở Đà Lạt
Đà Lạt là thiên đường du lịch của cặp đôi bất chấp những lời nguyền chia tay đồn thổi. Vậy nên team ế lâu năm chắc chắn sẽ khá buồn bực khi chứng kiến những khoảnh khắc yêu thương của người khác phải không nào? Vậy thì bạn hãy đến cây cô đơn ở Đà Lạt để ước nguyện tình duyên cho mình nhé!
Cây thông cô đơn này nằm ở Cầu Đất Farm, thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, cách trung tâm thành phố 25 km và khoảng 45 phút chạy xe. Cầu Đất này có diện tích rộng lớn gần 220ha với những ngọn đồi ươm trà xanh mướt, rừng thông sâu hun hút, cây cầu gỗ độc đáo giữa núi rừng...và đặc biệt là có cây cô đơn gắn liền với những ước nguyện tình duyên, là nơi team ế lâu năm nên ghé thăm để có cơ hội thoát ế và "khi đi lẻ bóng khi về có đôi".
Cây thông cô đơn ở Đà Lạt. Ảnh: Internet
Cây thông cô đơn này nổi bật giữa khoảng trời xanh mênh mông, bên cạnh là hồ nước trong xanh, sau lưng là rừng thông bạt ngàn tạo nên khung cảnh thiên nhiên vô cùng ấn tượng. Tuy đường đến đây có hơi khó khăn nhưng nó vẫn thu hút khách du lịch ghé thăm để kiểm nghiệm về lời đồn này.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Giữa khung cảnh nên thơ, cây thông cô đơn trở thành background cực chuẩn cho các bạn thoải mái sống ảo. Chỉ cần bạn đứng yên dưới những tán cây thông thì đã có ngay những bức ảnh tuyệt hảo để mang về.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Đặc biệt, đây là điểm cắm trại tuyệt vời cho bạn và người thương hay crush của mình. Khi màn đêm buông xuống, khung cảnh dưới tán cây bỗng chuyển mình một cách kỳ diệu với hàng ngàn ánh đèn rực rỡ được thắp lên. Bạn có thể đứng trên đồi cao và ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt lung linh trong ánh đèn cũng như cảm nhận được sự yên bình ở chốn núi rừng. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm bầu trời đầy sao trong tiết trời se lạnh cùng tiếng gió nhẹ nhàng với crush phải không nào?
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Nếu muốn được cây thông cô đơn này thì có nhiều tuyến đường để bạn di chuyển. Bạn từ trung tâm Đà Lạt đi theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ankroet – TL722 đến cầu Suối Vàng rồi qua cầu, chạy thêm khoảng 3km là thấy một con đường mòn bên phải. Sau đó gửi xe bên ngoài đường lớn, chỗ mấy quán nước rồi đi bộ thêm khoảng 3km nữa là tới nơi.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Để thoát được kiếp ế lâu năm của mình thì còn chần chờ gì nữa mà bạn không đến cây thông cô đơn ở Đà Lạt để kiểm chứng ngay đi nào!
