Điểm du lịch ở Hà Nội vắng khách ngày cuối tuần
Các khu di tích của Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò,... vẫn mở cửa đón khách nhưng cuối tuần rất vắng vẻ.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám vắng vẻ ngày Chủ nhật (30/8).
Tại quầy bán vé không có bóng dáng một vị khách nào.
Đường dẫn vào khu vực Khuê Văn Các vắng vẻ hiếm thấy.
Theo Giám đốc Trung tâm Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, sau đợt dịch thứ 2 bùng phát, lượng khách đến Văn Miếu giảm hơn 95%.
Trước đây, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 3.000-4.000 khách/ngày, nay chỉ còn trên dưới 100 khách/ngày.
Cả khuôn viên khu di tích vắng vẻ hiếm thấy.
Thỉnh thoảng mới thấy có người đến chụp ảnh.
Đưa bạn đến Văn Miếu tham quan và chụp hình kỷ niệm, Nguyễn Thị Thương (sinh viên Đại học Ngoại Thương) chia sẻ: "Em đã đến Văn Miếu nhiều lần nhưng vắng vẻ như thế này thì đúng là lần đầu em chứng kiến. Một không gian rất khác những lần trước em đến. Có lẽ mọi người lo sợ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên người dân hạn chế đến những nơi công cộng".
Vào thời điểm này năm hàng năm (trước khi sinh viên nhập học), Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ của các sinh viên mới lên Hà Nội nhập học. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch, thí sinh thi tốt nghiệp THPT muộn hơn, việc xét tuyến đại học cũng bị chậm lại và các tân sinh viên nhập học muộn hơn.
Tại khu di tích Nhà tù Hỏa Lò, phía bên ngoài không một bóng khách.
Theo nhân viên Ban quản lý di tích, từ khi có dịch, mỗi ngày chỉ có một số lượng rất nhỏ du khách vào tham quan.
Ban quản lý di tích luôn chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ phòng, chống dịch.
Bên trong khu di tích Nhà tù Hỏa Lò rất vắng.
Khu vực đền Ngọc Sơn, khách du lịch cũng không nhiều.
