Diễn viên Kiều Linh phản ứng gay gắt khi chó cưng bị người giúp việc 'bạo hành' tàn nhẫn

Diễn viên Kiều Linh đau xót khi chứng kiến chó cưng của mình bị bạo hành tàn nhẫn.

Kiều Linh được khán giả biết đến qua các phm như: Tân phong nữ sĩ, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Duyên nợ miền Tây, Lối sống sai lầm...Dáng người nhỏ bé, chất giọng khàn đặc trưng, cô là gương mặt quen thuộc ở nhiều sân khấu hài và các chương trình hài kịch trên truyền hình.

Mới đây, Kiều Linh gây chú ý khi đăng clip người giúp việc bạo lực với chú chó cưng của mình. Nữ diễn viên chia sẻ: "Linh tính không đăng clip này lên vì tính Linh nào giờ không muốn bóc phốt ai. Nhưng suy nghĩ kĩ Linh thấy mình cần phải có trách nhiệm đăng lên để mọi người cẩn trọng hơn và đừng quá tin người như Linh. Linh không đăng rõ hình và giấy chứng minh nhân dân vì vẫn muốn chừa cho họ con đường sống và làm việc. Chứ mỗi lần coi clip là ruột gan nóng bừng và nước mắt không ngừng chảy...

Empty
Kiều Linh bức xúc trước hành động của người giúp việc. Ảnh: Internet

Kiều Linh bức xúc trước hành động của người giúp việc. Ảnh: Internet

Empty
Clip trên nhanh chóng tạo sự thu hút dư luận. Ảnh: Internet

Clip trên nhanh chóng tạo sự thu hút dư luận. Ảnh: Internet

Càng coi lại clip càng đau xót cho con quá Lisa ơi... Cứu con về khi con đã chịu quá nhiều đau khổ và thiệt thòi. Mẹ luôn tự hào là mẹ cho con những ngày cuối đời sung sướng nhất nhưng mẹ đã sai...

Mẹ xin lỗi tụi con vì suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc không theo dõi sát sao người giúp việc được. Mẹ cứ tưởng mẹ đang cho tụi con 1 cuộc sống tốt nhất. Mẹ đâu có ngờ đưa tụi con vào vòng tay "Quỷ dữ" suốt hơn 4 tháng nay. Nhiều khi tụi con đang tắm la thất thanh mẹ chạy vô nhà tắm thấy không có gì cứ tưởng tụi con làm quá. Lisa ngoan lắm, mỗi lần nghe tắm là trốn xuống gầm bàn ai kêu cũng không ra nhưng chỉ cần mẹ kêu là Lisa ra liền. Dù con biết mẹ kêu ra là cũng ẵm giao qua cho người này tắm nhưng con vẫn ra vì con nghe lời mẹ. Nhớ đến đoạn này tim mẹ đau quá con ơi...3 đứa thay phiên nhau liên tục bị đi cà nhắc mẹ cũng chỉ tưởng tụi con chạy nhảy bị tổn thương chứ không hề nghi ngờ. Vì trước mặt mẹ người ta luôn yêu thương, chăm sóc tụi con chu đáo.

Tụi con sợ đến nỗi mỗi lần mẹ cho xuống shop hay đi ra khỏi nhà là 3 đứa thay phiên nhau... chứ ở nhà không dám... mà mẹ vô tâm không để ý. Chỉ nghĩ đơn giản và còn đùa là tụi con có sở thích... chỗ lạ vì sợ dơ nhà. Tim mẹ đau quá... Sao người ta đành lòng tàn nhẫn. Tụi con đâu biết nói làm sao méc mẹ được. Đêm nay cho mẹ ôm trọn con vào lòng nguyên đêm để bù đắp phần nào Lisa nhé. Mẹ đáng trách quá... Mẹ ngàn lần xin lỗi tụi con".

Empty
Kiều Linh coi chó cưng như con của mình. Ảnh: Internet

Kiều Linh coi chó cưng như con của mình. Ảnh: Internet

Kiều Linh là người rất cưng chiều thú cưng của mình. Ảnh: Internet

Kiều Linh là người rất cưng chiều thú cưng của mình. Ảnh: Internet

Bài liên quan