Điều điên rồ nhất mà một con người trải qua là gì?

Một người phụ nữ có tên là Jean Hilliard đã bị đóng băng trong vòng 6 giờ đông hồ và cô ấy trở nên cứng đơ như một khúc gỗ.

Ca của Hilliard đã được các bác sĩ công nhận là một phép màu của nền y học sau khi cô phục hồi các chức năng dù bị đóng băng ở nhiệt độ là -22 độ Celcius trong liên tiếp 6 giờ liền.

96683581_886987588473794_4561032471218487296_n

Trong đêm ngày 20/12/1980, xe ô tô của Jean Hilliard 19 tuổi đã đâm vào mương nước. Cô ấy đã cố gắng vực dậy để tìm kiếm sự giúp đỡ. Và cô được tìm thấy vào buổi sáng ngày hôm nay ở sân trước của một nhà chuyên chăn nuôi gia súc tại địa phương trong trái thại đông cứng như một que củi.

Cô bị đông cứng đến mức kim tiêm cũng không chọc thủng da cô mà hơn nữa nó còn bị gãy khi cố chọc vào.

Thân nhiệt của cô thấp đến mức nhiệt kế lúc đó cũng không thể đo được.

Thân nhiệt của cô thấp đến mức nhiệt kế lúc đó cũng không thể đo được.

Khuôn mặt của cô lúc ấy như được phủ lên màu xám tro, tái ngắt và đôi mắt thì không hề phản ứng với sự biến đổi của ánh sáng.

Jean Hilliard hiện tại

Jean Hilliard hiện tại

Mặc dù các nhân viên y tế nghĩ rằng cô đã chết, họ vẫn quyết định làm ấm cơ thể cô bằng miếng sưởi. Cuối cùng, họ cũng nhận được kết quả, mạch của cô đập trở lại dù rất yếu, chỉ 12 nhịp mỗi phút.

Cô ấy đúng là một kì tích.