Dispatch tiết lộ danh tính hai sao nữ đào mỏ đại gia
Được biết đến là những diễn viên có đời sống sạch, các fan hâm mộ thực sự bất ngờ khi danh tính của hai sao nữ đào mỏ đại gia được tiết lộ.
Mới đây Dispatch chính thức tiết lộ danh tính hai sao nữ đào mỏ đại gia khiến nhiều người thực sự bất ngờ. Theo đó, vào tháng 7 vừa qua, kênh YouTube Viện Garo Sero của cựu phóng viên Kim Yong Ho đã tiết lộ có những nữ minh tinh, người nổi tiếng đến tham dự tiệc thác loạn bên bể bơi của 1 đại gia họ Kim đang bị cảnh sát điều tra. Ông Kim có lối sống trụy lạc, thường xuyên tổ chức tiệc tại villa kín ở Pohang, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc.
Kênh YouTube Viện Garo Sero của cựu phóng viên Kim Yong Ho đã tiết lộ có những nữ minh tinh, người nổi tiếng đến tham dự tiệc thác loạn bên bể bơi của 1 đại gia họ Kim.
Thông tin này khiến cư dân mạng ráo riết truy tìm danh tính của những sao nữ trên. Đến hôm nay (28/8), Dispatch đã hé lộ danh tính của hai sao nữ đảo mỏ đại gia, có liên quan đến ông Kim. Đó chính là diễn viên, nữ ca sĩ sexy nhất nhì Kpop Gen 2 Son Dam Bi và nữ diễn viên trong Tên Tôi Là Kim Sam Soon, Jung Ryeo Won. Thông tin này đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.
Jung Ryeo Won là một trong hai sao nữ đào mỏ đại gia.
Theo đó, vị đại gia họ Kim này đã khai nhận có mối quan hệ tình cảm với Son Dam Bi. Ông Kim đã tiếp cận nữ diễn viên khi cô đang quay phim Khi Hoa Trà Nở. Người đàn ông này đã nhờ các trợ lý của Son Dam Bi gửi lời đến cô, rằng: "Em là mẫu người lý tưởng của anh, anh thực sự rất muốn gặp em".
Vị đại gia họ Kim này đã khai nhận có mối quan hệ tình cảm với Son Dam Bi.
Sau đó, ông Kim đã nhiệt tình theo đuổi nữ diễn viên bằng cách mua tặng cô siêu xe Porsche, Fiat, cùng quần áo và túi xách hàng hiệu. Thậm chí ông còn giúp Son Dam Bi trả khoản nợ 50 triệu won (1 tỷ đồng) vay từ nữ diễn viên Jung Ryeo Won.
Vị đại gia nhiệt tình theo đuổi nữ diễn viên bằng cách sắm đồ hiệu.
Tuy nhiên mối quan hệ của họ không kéo dài lâu. Khi chia tay, đại gia họ Kim đã yêu cầu Son Dam Bi hoàn trả hơn 100 triệu won (2 tỷ đồng) tiền mặt và đồ xa xỉ. Tờ Daekyung Ilbo đã tung chi tiết của khoản tiền 2 tỷ đồng này, trong đó có 72,34 triệu won (1,4 tỷ đồng) tiền mặt và cả ảnh chụp lại danh sách 20 món đồ hiệu Son Dam Bi nhận được gồm túi Hermes Birkin, vòng tay, đồng hồ, nhẫn...
Khi chia tay, đại gia họ Kim đã yêu cầu Son Dam Bi hoàn trả hơn 100 triệu won (2 tỷ đồng) tiền mặt và đồ xa xỉ.
Bên cạnh đó, vị đại gia này dần trở nên thân thiết hơn với Jung Ryeo Won thông qua sự giới thiệu của Son Dam Bi. Chiếc xe Mini Cooper giá tiền tỷ của Jung Ryeo Won trên những video YouTube được cho là quà của ông Kim tặng. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên đã phản bác lại Dispatch rằng: "Chiếc xe Mini Coupe là xe đã qua sử dụng chứ không phải được tặng như một món quà".
Phía Jung Ryeo Won đã nhanh chóng phủ nhận.
Được biết vị đại gia này đã gặp gỡ các giám đốc điều hành giải trí và đóng vai trò là một nhà đầu tư. Một nhân viên cũ cho biết, "Ông Kim không quan tâm đến một công ty giải trí, mà quan tâm đến các nghệ sĩ nữ."
Ông Kim năm nay 43 tuổi, thực chất là đại gia "dỏm". Người đàn ông này giả làm người thừa kế giàu có để lừa đảo các khoản đầu tư và đã "chôm" được 11,6 tỷ won (227 tỷ đồng). Trong đó, một nhà báo kiêm giáo sư nổi tiếng đã bị lừa đến 8,6 tỷ won (168 tỷ đồng). Ông Kim cũng hối lộ một loạt công tố viên đương nhiệm, cảnh sát trưởng, phóng viên, và tất cả những người này đều đang bị điều tra.
Ông Kim thực chất chỉ là một đại gia 'dỏm'.
Về cáo buộc có những nữ nghệ sĩ phục vụ tiệc thác loạn ở bể bơi của ông Kim được cho là vô căn cứ. Có tin đồn cho rằng một nhóm nhạc nữ đã được mời đến. Tuy nhiên, một quan chức địa phương cho biết không có nhân viên hay người phụ nữ nào tham gia tiệc tình dục ở biệt thự có bể bơi. Dù vâỵ cư dân mạng vẫn không khỏi bán tin bán nghi về thông tin này.
>>> Đọc tin mới nhất hôm nay.




