Dở khóc dở cười nữ sinh trượt môn vì miếng thịt trong bánh mì
Trong tuyển tập 1001 nguyên nhân rớt môn của sinh viên thì mới đây cư dân mạng có dịp cười nghiêng ngả với trường hợp nữ sinh trượt môn vì miếng thịt trong bánh mì.
Vì tình hình dịch bệnh, trên thế giới có rất nhiều trường đại học cho sinh viên của mình học và kiểm tra online. Từ đây, trong các môi trường giáo dục đã xuất hiện những câu chuyện dở khóc dở cười mà cái sự học online mang đến. Mới đây cư dân mạng được một trận cười nghiêng ngả vì câu chuyện một nữ sinh trượt môn vì miếng thịt của bánh mì khi ăn trong giờ kiểm tra.
Cô sinh viên Sam Lee xui xẻo trượt môn vì miếng thịt rơi trên bàn phím máy tính. Ảnh: Internet
Chia sẻ của cô nàng trên các trang mạng xã hội đã dành được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Câu chuyện là trong một giờ kiểm tra online, khi cả lớp đang làm bài thì cô nàng Sam Lee lại ngồi ung dung ăn bánh mì. Sự việc sẽ không có gì nếu như miếng thịt trong banh mì không rơi trúng bàn phím máy tính của cô. Không biết là vô tình hay cố ý, miếng thịt rơi trúng ngay phim Esc đã đóng hết tất cả các trình duyệt đang mở, tự động nộp bài khi cô chưa kịp làm được một nửa bài kiểm tra.
Kết quả sau đó là cô không có bài thi và nghiễm nhiên có tên trong danh sách rớt môn. Cô rất hốt hoảng vì không biết sự tình lại đến bất ngờ như vậy. Ngay sau đó cô nàng Sam Lee đã gửi một email trình bày sự việc cho giáo sư của mình. Nội dung email chắc cũng khiến vị giáo sư đáng kính phải bật cười vì sự hi hữu của trường hợp này.
Chiếc bánh mì trông rất ngon lành nhưng lại mang lại một hậu quả đen đủi cho chủ nhân. Ảnh: Internet
Nội dung email của cô là: “Gửi giáo sư Lastrapes. Trong bài kiểm tra hôm nay em đã gặp phải các tình huống bất ngờ ngoài dự kiến làm ảnh hưởng tới kết quả thi của mình. Miếng thịt viên đã rơi ngay vào bàn phím khi em đang làm bài kiểm tra. Miếng thịt đã gây ra vài lỗi trên laptop của em và làm nộp bài thi khi em chưa hoàn thành xong".
Lời chia sẻ thú vị của cô nàng trượt môn vì miếng thịt nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người. Ảnh: Internet
Chắc hẳn trong cuộc đời đi gõ đầu trẻ của mình vị giáo sư chưa bao giờ gặp lý do nào rất vô lý nhưng lại thuyết phục như vậy. Kết quả là giáo sư đành đồng ý cho sinh viên làm lại bài kiểm tra của mình. Cô còn tốt bụng khuyên sinh viên Sam Lee hãy làm bài trước hoặc sau khi ăn để tránh trường hợp tương tự.
Chia sẻ đầy thú vị này đã khiến cộng đồng mạng được một dịp giải trí hiếm có vào mùa thi căng thẳng này. Đúng là tuổi nhất quỷ nhì ma, luôn khiến mọi người vui vẻ vì sự đáng yêu.
