Doanh nhân U50 và bức tường làm từ 1.000 cối đá hút khách ở Phú Yên

Công trình trưng bày cối đá đồ sộ là kết quả của 20 năm sưu tầm và góp nhặt của vị doanh nhân 42 tuổi ở Phú Yên.

Nằm bên gành Đá Đĩa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, bức tường được làm từ 1.000 cối đá xếp chồng lên nhau đang trở thành địa điểm check-in độc đáo, thu hút đông đảo du khách. Đây là ý tưởng của anh Nguyễn Minh Nghiệp (42 tuổi, chủ khu Không gian trưng bày Hồn Xưa).

Hơn 20 năm sưu tầm và góp nhặt

Theo anh Nguyễn Minh Nghiệp, để hoàn thành bộ sưu tập cối xay đá đồ sộ này, anh đã rong ruổi hết các hang cùng ngõ hẻm trên khắp địa bàn tỉnh Phú Yên để mua về.

Những cối xay bằng đá lớn, nhỏ được chủ nhân cẩn thận lựa chọn và sắp đặt trở thành địa điểm check-in mới lạ cho du khách khi đến với Phú Yên. Ảnh: Tuổi trẻ.

Những cối xay bằng đá lớn, nhỏ được chủ nhân cẩn thận lựa chọn và sắp đặt trở thành địa điểm check-in mới lạ cho du khách khi đến với Phú Yên. Ảnh: Tuổi trẻ.

"Từ nhỏ tôi rất ấn tượng với những bộ cối đá. Đó là một phần trong văn hóa đá của đất Phú Yên. Để làm ra những bộ cối xay này, người thợ phải rất nhọc công và khéo léo. Tuy nhiên, những bộ cối đá này lại càng xuất hiện ít dần cho nên hễ nghe ở đâu có bán là tôi tìm tới nơi để mua và mang về", anh chia sẻ.

Đây là công trình được anh Nghiệp dày công sưu tầm, góp nhặt trong hơn 20 năm. Ảnh: Tuổi trẻ.

Đây là công trình được anh Nghiệp dày công sưu tầm, góp nhặt trong hơn 20 năm. Ảnh: Tuổi trẻ.

Đây là bức tranh văn hóa thu nhỏ sinh động của các tộc người đã và đang sinh sống trên mảnh đất Phú Yên hiền hòa được anh Nghiệp dày công sưu tầm, góp nhặt trong hơn 20 năm.

Tại đây, các cổ vật quý hiếm như bộ cồng chiêng trắng (độc nhất vô nhị trong cả nước), gốm sứ Quảng Đức, chum ché... được chủ khu trưng bày tỉ mỉ lựa chọn, sắp đặt tinh tế trong không gian mộc mạc và gần gũi.

Cối xay đá, một phần trong văn hóa đá của vùng đất

Cối xay đá, một phần trong văn hóa đá của vùng đất "Hoa vàng trên cỏ xanh". Ảnh: Tuổi trẻ.

Những bức tường này được chủ nhân khéo léo sắp đặt rất cẩn thận và bao quanh lấy các lối đi trong không gian trưng bày với những đường nét nhấp nhô, mềm mại.

Địa điểm check-in mới lạ, độc đáo

Vẻ đẹp đậm chất văn hoá và độc đáo của khu trưng bày này thu hút đông đảo bạn trẻ tới tham quan và chụp ảnh.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi đặt chân đến đây. Ảnh: Tuổi trẻ.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi đặt chân đến đây. Ảnh: Tuổi trẻ.

Chị Nguyễn Thúy Hằng (26 tuổi, du khách đến từ TP HCM) cho biết: "Đây là một địa điểm check-in rất mới lạ và hấp dẫn đối với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi biết được cối xay bột bằng đá và ở đây là có hàng ngàn cái thế này".

Các cối đá với nhiều kích thước khác nhau được xếp chồng lên nhau thành những bức tường. Ảnh: Tuổi trẻ.

Các cối đá với nhiều kích thước khác nhau được xếp chồng lên nhau thành những bức tường. Ảnh: Tuổi trẻ.

Theo đánh giá của du khách, những bức tường được làm từ các bộ cối đá này rất thú vị, mang đến sự mộc mạc, giản dị và rất gần gũi đối với du khách. Khi đặt chân đến đây, người ta như đang trở lại với những giá trị xưa cũ đã dần mất đi mà bấy lâu nay không ai để ý.

Anh Nguyễn Minh Thanh (32 tuổi, du khách đến từ Đà Nẵng) đánh giá: "Tôi có cảm giác như mình đang trở lại quá khứ cách đây hơn 20 năm khi trông thấy những cối xay đá này. Ngày xưa, cả nhà tôi mỗi lần muốn làm bánh là phải xay bột bằng chính những cối xay này đây. Mọi thứ rất gần gũi và thân thiện".