Độc đáo khách sạn Đà Lạt chứa 4.000 cuốn sách, thoạt nhìn ngỡ thư viện
Thoạt nhìn, ai cũng ngỡ là thư viện nhưng thực ra Liibrary Boutique Hotel lại là một khách sạn Đà Lạt mới xuất hiện cách đây không lâu.
Trong những năm gần đây, du lịch Đà Lạt ngày càng trở nên phát triển, từ các địa điểm ăn uống, quán cà phê hay địa điểm chụp hình, check in. Cứ vài tháng, phố núi lại xuất hiện thêm vài ba homestay hay khách sạn, các địa điểm du lịch được đổi mới liên tục. Vì thế mà Đà Lạt mang đến cảm giác vừa thân quen lại vừa mới lạ, khiến du khách chẳng khi nào nhàm chán.
Ảnh: @Liibrary Boutique Hotel.
Ảnh: Liibrary Boutique Hotel.
Tọa lạc trên đường Nam Hồ, cách trung tâm thành phố chừng 10 phút chạy xe, Liibrary Boutique Hotel là một khách sạn mới được đưa vào hoạt động chưa lâu. Khách sạn này nằm giữa lưng chừng một con dốc, nổi bật với tông trắng và nâu gỗ ấm cúng. Nếu chỉ như vậy thì Liibrary Boutique Hotel lại không khiến du khách thích thú đến thế? Điểm nhấn đặc biệt là khách sạn này còn sở hữu hẳn một thư viện lên đến 4.000 cuốn sách. Vừa muốn kiếm một không gian yên tĩnh, vừa muốn tìm một nơi thỏa mãn niềm đam mê đọc sách của mình, Liibrary Boutique Hotel sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho dành cho bạn.
Ảnh: Liibrary Boutique Hotel.
Ảnh: Liibrary Boutique Hotel.
Ảnh: Liibrary Boutique Hotel.
Tại Liibrary Boutique Hotel, sách được trưng bày trong khu vực phòng khách và nhà hàng. Hơn 600 đầu sách khác nhau, nào là truyện tranh, tiểu thuyết, nào là sách kỹ năng sống, sách lịch sử... để phục vụ nhu cầu đọc sách của mọi người. Bên cạnh đó, cầu thang, ghế ngồi, bàn ăn... đều được sắp xếp tinh tế. Mỗi nơi đều là địa điểm lý tưởng để đọc sách và cũng trở thành background "sống ảo" thú vị.
Ảnh: Liibrary Boutique Hotel.
Ảnh: Liibrary Boutique Hotel.
Chẳng hề xa hoa hay lộng lẫy nhưng mỗi căn phòng tại Liibrary Boutique Hotel đều được trang trí tỉ mỉ, hài hòa. Tùy theo nhu cầu, bạn có thể lựa chọn những loại phòng nghỉ khác nhau. Để mang lại cảm giác hòa quyện cùng thiên nhiên, mỗi phòng đều có các ô cửa kính lớn hướng về phía đồi núi hoặc "thung lũng đèn". Buổi sáng, chỉ cần vén rèm là đã được chiêm ngưỡng khung cảnh phố núi chìm trong biển sương. Còn khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn từ những khu nhà lồng được bật sáng, tạo nên một "thung lũng ngàn sao" ngay trong tầm mắt.
Ảnh: Kim Nhã Trần.
Ảnh: Tracyy Ng.
Nếu bạn cảm thấy càng tĩnh lặng, càng tránh xa ồn ào nơi phố thị mới là thời khắc Đà Lạt đẹp nhất. Vậy hãy hẹn nhau tại Liibrary Boutique Hotel - một nơi dừng chân để tìm lại chính mình, nhẹ nhàng tận hưởng bầu không khí trong lành và cảm nhận sự an yên trong tâm hồn!
