Độc đáo quán trà tự trả tiền tại Đà Lạt mộng mơ

“Nếu bạn ghé quán cứ vào ngồi chơi, mua gì cứ tự lấy nhé” là thông báo rất dễ thương của một quán trà tự trả tiền tại Đà Lạt có tên Quán của Thời Thanh Xuân.

Quán nhỏ này có tên Quán của Thời Thanh Xuân, nằm trên đường Triệu Việt Vương, Đà Lạt. Với vẻ ngoài đơn giản, không có nhiều nổi bật so với các điểm đến hot khác tại đây. Tuy nhiên, Quán của Thời Thanh Xuân lại được nhiều người biết đến vì những câu chuyện thú vị xung quanh.

Biển hiệu mộc mạc của quán. Ảnh: Internet

Biển hiệu mộc mạc của quán. Ảnh: Internet

Quán của Thời Thanh Xuân - một câu chuyện mang đầy tính nhân văn

Không bảng hiệu, không người giữ xe, các bạn nhân viên tại Quán của Thời Thanh Xuân đa số là những bạn trẻ khiếm thính. Tại đây, các bạn trẻ này sẽ dùng công sức của mình để đóng góp cho quán, được tự tin thể hiện khả năng, trong một dự án cộng đồng do anh Võ Thành Luân và những người bạn lập nên.

Lời nhắn nhủ dễ thương của quán. Ảnh: Internet

Lời nhắn nhủ dễ thương của quán. Ảnh: Internet

Anh Võ Thành Luân đang nói chuyện cùng nhân viên quán. Ảnh: Internet

Anh Võ Thành Luân đang nói chuyện cùng nhân viên quán. Ảnh: Internet

Dự án này mang chính tên của quán, nhằm giúp cho những bạn trẻ câm điếc tại đây có thể đóng góp cho xã hội, nâng cao tác phong làm việc, tích lũy vốn để có thể tự lập về sau.

Quán của Thời Thanh Xuân với không gian mộc mạc, giản dị

Khách đến quán thường giao tiếp bằng giấy và bút, còn những trường hợp khó sẽ được sự trợ giúp của các bạn tình nguyện viên, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để trao đổi cùng khách. Tuy mộc mạc gần gũi nhưng nơi đây không thiếu những góc ngồi đậm chất vintage được nhiều bạn trẻ lui tới check-in. Điều lưu ý cho khách khi tới đây là nên giữ im lặng, đi nhẹ nói khẽ, cười duyên nhé. 

Không gian nhỏ nhắn, bình dị. Ảnh: Internet

Không gian nhỏ nhắn, bình dị. Ảnh: Internet

Đây là một địa chỉ đậm chất vintage được các bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Internet

Đây là một địa chỉ đậm chất vintage được các bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Internet

Quán cũng có thực đơn và ghế ngồi thưởng thức cho khách. Quán phục vụ trà và bánh nhưng tất cả đều miễn phí và dựa trên sự ủng hộ tùy tâm của thực khách. Nếu ai muốn ủng hộ thì bỏ tiền vào trong thùng gỗ đặt tại quán.

Nếu ai muốn ủng hộ thì bỏ tiền vào trong thùng gỗ đặt tại quán. Ảnh: Internet

Nếu ai muốn ủng hộ thì bỏ tiền vào trong thùng gỗ đặt tại quán. Ảnh: Internet

Quán còn bán các sản phẩm handmade độc đáo. Ảnh: Internet

Quán còn bán các sản phẩm handmade độc đáo. Ảnh: Internet

Ngoài ra, quán còn bán các sản phẩm handmade như xà phòng làm từ nguyên liệu tự nhiên, tinh dầu và trà hoa thơm ngon. Quán còn thu hút không ít khách nước ngoài ghé tới, tự tay làm đồ handmade và giao lưu cùng các bạn câm điếc của dự án. 

Quán của thời thanh xuân - ngôi nhà hạnh phúc cho người khiếm thính

Do phần lớn nhân viên tại quán đều là các bạn trẻ câm điếc nên họ đều giao tiếp với nhau bằng nụ cười và ngôn ngữ kí hiệu hình thể. Họ làm việc, sinh hoạt cùng nhau, tâm sự với nhau bằng ngôn ngữ của mình.

Họ làm việc và tâm sự cùng nhau. Ảnh: Internet

Họ làm việc và tâm sự cùng nhau. Ảnh: Internet

Được biết, cứ với mỗi quán mở ra, cộng đồng người điếc ở nơi đó lại có cơ hội để làm việc. Sau Đà Lạt và Sài Gòn, anh Luân - chủ nhiệm dự án đang lên kế hoạch mở cửa hàng tiếp theo ở Hội An.

Chuỗi dự án ý nghĩa này còn tiếp nhận các bạn tình nguyện viên, ngoài phụ việc phụ dọn dẹp, pha trà còn giúp xây dựng nên những điều mới mẻ đang ấp ủ cùng với những người ở đây. 

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Nếu sắp tới có chuyến đi du lịch Đà Lạt mộng mơ, hãy thử ghé tới Quán của Thời Thanh Xuân để cảm nhận. Nếu cảm thấy hạnh phúc khi tới đây, đừng ngần ngại đóng góp cho quán nhỏ xinh xắn một chút lòng thành của bạn.

Bài liên quan