Đồi Đà Lạt ngập trong 'biển' rác sau dịp lễ

Hình ảnh vô ý thức của một số người tham quan đồi Đa Phú (TP. Đà Lạt) được chia sẻ trên hội nhóm du lịch khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, tài khoản Facebook Quốc Dũng đăng tải những hình ảnh rác bẩn bị vứt bừa bãi tại khu vực đồi săn mây với dòng chia sẻ: "Lễ năm nào du khách cũng kéo lên đông đúc, đến lúc đi thì để lại cả đống rác ở quê mình. Ngày trước, suối Ankroet từng cấm du khách vào vì bị xả rác bừa bãi, nay tới Đa Phú cũng vậy".

Rác thải được vứt đầy trên đồi Đà Lạt. Ảnh: Quốc Dũng.

Rác thải được vứt đầy trên đồi Đà Lạt. Ảnh: Quốc Dũng.

Dũng cho biết, các bức ảnh trên được chụp vào lúc 5h sáng ngày 1/5. Theo đó, các đơn vị kinh doanh tour hướng dẫn du khách lên đồi săn mây, ngắm bình minh nên nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi. Thậm chí, một số nhóm cắm trại còn lỡ "quên" dọn dẹp mà bỏ về ngay sau khi đón bình minh xong.

Lon bia, túi nhựa bị vứt ngay tại chỗ cắm trại và gây mất mỹ quan cho ngọn đồi. Những hình ảnh này khiến cư dân mạng bức xúc, đặt câu hỏi về ý thức của một bộ phận du khách đến Đà Lạt vui chơi trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Dưới bài đăng của Quốc Dũng là hàng loạt các bình luận khác, hầu hết đều cảm thấy ngán ngẩm với hành động xả rác bừa bãi của du khách.

Tài khoản Facebook HongDiem chia sẻ: Lên Đà Lạt chọn vào rừng cắm trại, ngủ lều để tìm sự tự do, thoải mái nhưng lại quên mang ý thức, ăn nhậu thả ga xong không thèm dọn dẹp.

Nhiều người chỉ muốn lên Đà Lạt săn mây để kiếm hình đẹp đem về thôi. Mai mốt người ta cấm cửa thì đừng hỏi tại sao. Mình cũng chỉ mong mọi người lên đồi cắm trại thì có ý thức một chút - một tài khoản Facebook khác cho biết.

Nhiều đoàn du lịch, cắm trại để để lại rác trên các ngọn đồi. Ảnh: Quốc Dũng.

Nhiều đoàn du lịch, cắm trại để để lại rác trên các ngọn đồi. Ảnh: Quốc Dũng.

Một số thành viên cho biết, do thời gian nghỉ lễ kéo dài, du khách có xu hướng đổ xô lên Đà Lạt để tận hưởng khí hậu mát mẻ. Ngoài thuê homestay, khách sạn để nghỉ dưỡng, nhiều bạn trẻ thích trải nghiệm mới lạ, thuê lều trại ngủ lại trên đồi, trong rừng hay ven hồ nước.

Tuy nhiên, điều đáng nói là có một số người không hề có ý định bảo vệ môi trường. Dọc khúc hồ Tuyền Lâm hướng đến quán cà phê Happy Hill, nhiều gia đình, nhóm bạn trải bạt ăn nhậu hát hò nhưng khi về thì vỏ lon, rác thải không được dọn dẹp .

Bài liên quan