Đồi Thiên Phúc Đức - nơi ghi dấu những 'mối tình' ngọt hơn cả tình yêu
Dễ thương nhất tuần có lẽ là bộ ảnh của gia đình nhỏ sau ở đồi Thiên Phúc Đức: Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy yêu đời, ai cũng bất giác nhoẻn miệng cười.
Cách trung tâm thành phố chừng 6km, đồi Thiên Phúc Đức là một nơi hoang sơ, kì vĩ nhưng không kém thi vị để du khách dễ dàng có được những bức hình để đời.

Ghé đồi Thiên Phúc Đức, nhiều người lựa chọn đi sáng sớm ngắm bình minh lên cũng có người lại chọn đi buổi chiều muộn để nhân tiện ngắm hoàng hôn buông. Thế nhưng, không chỉ riêng bình minh hay hoàng hôn, đồi Thiên Phúc Đức vào giờ nào trong ngày cũng thật "tình", thật "thơ" hệt như bộ ảnh gia đình của photographer Thạch Thanh Bình (hiện sinh sống và làm việc ở Đà Lạt) dưới đây.
Đồi Thiên Phúc Đức không phải bình minh, cũng chẳng có hoàng hôn, nhưng vẫn "tình" lạ thường

Ngắm bộ ảnh gia đình mà anh chàng photographer chia sẻ, ai nấy cũng đều yêu đời, vui vẻ hẳn lên bởi cảnh sắc và con người như được hoà làm một, tạo nên những khoảnh khắc "yêu đến lạ". Đây cũng là gia đình tạo cảm giác gần gũi và thân thiện với chàng photographer này.

Bộ ảnh gia đình khiến ai nhìn cũng tự giác "nhoẻn miệng cười" vì quá đáng yêu
Anh cho biết: "Trong lúc chụp hình, cô chú rất đáng yêu, luôn vui tươi thế nên khi nhìn lại bộ ảnh, mình cũng cảm thấy yêu đời hẳn lên".


Và quả nhiên khi ngắm bộ ảnh này, ai nấy cũng đều tự giác nhoẻn miệng cười vì những khoảnh khắc đáng yêu, hài hước của cả gia đình.
Bên cạnh bạn thân, người yêu thì chụp ảnh gia đình ở đồi Thiên Phúc Đức chắc chắn cũng sẽ là một gợi ý hay với nhiều người khi xem bộ ảnh đáng yêu này
Vì đồi Thiên Phúc Đức đã trở thành điểm chụp hình yêu thích của giới trẻ và khách du lịch khi ghé Đà Lạt, anh Thạch Thanh Bình cũng lưu ý mọi người nên giữ gìn vệ sinh cho quang cảnh xanh - sạch - đẹp và nên tôn trọng du khách xung quanh trong quá trình chụp ảnh.

