Đón bình minh ở hồ Trị An - Tìm về vẻ đẹp thuở khai sơ
Hồ Trị An với vẻ đẹp hoang sơ, nằm tách mình khỏi khói bụi bên ngoài chắc chắn sẽ là một điểm đến thú vị cho những ai yêu thích du lịch bụi.
Cách TP.HCM khoảng 70km, hồ Trị An là một địa điểm hấp dẫn đối với những người ưa khám phá. Đây là một hồ nước nhân tạo thuộc tỉnh Đồng Nai và là nơi lưu trữ nguồn nước chủ yếu của đập thủy điện Trị An. Khoác lên mình vẻ đẹp dung dị và chân phương, hồ Trị An hấp dẫn người đến thăm cũng chỉ bởi những lý do giản dị đến vậy.
Vẻ đẹp của hồ Trị An
Có ai đó đã từng ví rằng hồ Trị An như một dải lụa xanh uốn mình nằm khuất sau những ánh đèn đô thị. Quả vậy, đến đây bạn mới cảm nhận được sự yên bình đặc trưng của vùng ngoại thành, để có thể tạm cất những vui buồn của cuộc sống sang bên mà tận hưởng những phút giây hòa mình với thiên nhiên thật hiếm có.
Vẻ yên bình của hồ Trị An. Ảnh: Facebook Mít Tơ Trần
Ánh sáng còn sót lại từ vầng dương rơi rớt trên mặt hồ. Ảnh: Facebook Mít Tơ Trần
Nước trong hồ khá trong và nông. Điều đặc biệt là trong lòng hồ có tới 40 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau đang đợi bạn khám phá đấy. Bên cạnh đó là không gian thoáng đãng rất thích hợp để dựng trại, đốt lửa nấu ăn, đêm đến thì ngắm sao trời...
Hướng dẫn đường đi tới Hồ Trị An từ TP.HCM
Từ TP.HCM, bạn chạy theo Quốc lộ 1A về hướng sông Đồng Nai. Từ đây bạn đi thẳng ra đường Xa Lộ Hà Nội, tiếp tục rẽ vào đường Điểu Xiển, sau đó đi gần hết đường 761 là tới hồ Trị An rồi.
Lên đường thôi nào. Ảnh: Facebook Mít Tơ Trần
Những vị trí nên thơ để cắm trại tại hồ Trị An
Với diện tích mặt hồ là 323 km vuông, hồ Trị An có rất nhiều điểm cắm trại lý tưởng dành cho bạn. Một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn để cắm trại tại đây nhất là ở ngay tại đập vì dễ đi, dễ tìm. Nếu muốn một không gian riêng tư và yên ắng hơn thì bạn có thể ven theo một lối mòn quanh hồ để tìm được nơi thích hợp nhất. Sau thời điểm chạng vạng thì đường ven hồ rất tối nên bạn nhớ chuẩn bị thêm đèn pin cầm tay nhé. Ngoài ra thì vườn điều và gần bờ hồ sẽ là 2 địa điểm phù hợp cho những bạn thích giao lưu và đề cao sự an toàn vì nơi đây thường tập trung nhiều nhóm khác tới cắm trại.
Ảnh: Facebook Mít Tơ Trần
Một chú ong đi lạc. Ảnh: Facebook Mít Tơ Trần
Lịch trình đón bình minh bên hồ Trị An
Từ TP.HCM, chúng tôi bắt đầu khởi hành hướng về phía hồ Trị An vào lúc trời đã bắt đầu chạng vạng. Trên đường đi có đôi chỗ đường rất tối nên bạn nhớ chuẩn bị đèn pin và cẩn thận để không bị lạc đường. Sau gần 2 giờ đồng hồ thì chúng tôi đã đến nơi và tìm thấy một mô đất khả phẳng ven hồ. Thế là cả bọn kẻ thì dựng trại, người thì nhóm bếp nấu ăn. Chẳng mấy chốc mà một căn lều lớn với một mái hiên ngoài trời đã được dựng lên. Dưới ánh lửa bập bùng, chúng tôi cùng chia nhau những món ngon mới nướng, những câu chuyện đầy ắp tiếng cười, bản nhạc nhẹ ngân vang từ chiếc loa kiểu cũ. Hôm ấy hơi nhiều mây nên chúng tôi không ngắm được sao trời. Thế là cả bọn tranh thủ dọn dẹp và chui vào lều ngủ sớm.
Chiều tối trên hồ Trị An. Ảnh: Facebook Mít Tơ Trần
Tiệc BBQ tự chế của tụi mình. Ảnh: Facebook Mít Tơ Trần
Đi ngủ thôi! Ảnh: Facebook Mít Tơ Trần
Sớm tinh mơ, vừa mở cửa lều ra là cảnh bình minh đã ập đến. Dưới làn nước trong mát, vầng dương đỏ rực như đang lặng lờ trôi, tỏa ánh sáng ấm áp bao trùm mọi cảnh vật. Cả bọn lặng ngắm cảnh bình minh đến quên mất cả việc lưu lại khoảng khắc đẹp đẽ ấy. Khi mặt trời lên cao thì chợ cá ở đây cũng bắt đầu tấp nập cảnh buôn bán. Dân quanh hồ sau một đêm đánh bắt đang chở những chiếc thuyền trĩu nặng cá trở lại vào bờ. Tiếng người mua kẻ bán rộn ràng cả một khúc sông. Trong khi ấy, chúng tôi đi nấu nước, pha cà phê và xì xụp vừa ăn mì, vừa ngắm cảnh sinh hoạt của những người dân làng chài. Đến 9 giờ sáng, chúng tôi dọn trại, thu dọn rác thải và ra về, trong lòng vẫn luyến lưu với vẻ đẹp trước mắt.
Bình minh đã bắt đầu ló dạng. Ảnh: Facebook Mít Tơ Trần
Bữa sáng giản dị của cả nhóm. Ảnh: Facebook Mít Tơ Trần
Nhấm nháp chút cà phê... Ảnh: Facebook Mít Tơ Trần
Mặt hồ xanh mát nằm phơi mình dưới ánh nắng của vầng dương, màu xanh mơn mởn của cỏ cây mon men ra sát tận mép nước, những bông lau mượt như nhung khẽ đung đưa trong gió,... Có lẽ những lý do đó là quá đủ cho một cuộc hành trình tìm về với thiên nhiên tại hồ Trị An.
