Đón thu về với sắc màu rực rỡ đầy mộng mơ của đồi cỏ hồng ở Gia Lai

Khi mùa thu bắt đầu gõ cửa cũng là mùa của cỏ hồng khoe sắc thắm trên những ngọn đồi cao như tô điểm thêm cho rừng núi Gia Lai thêm phần mộng mơ, rực rỡ hơn.

Giới trẻ Gia Lai chẳng cần vi vu đến Đà Lạt ngàn hoa mà ngay ở tại quê nhà cũng có những đồi cỏ hồng đẹp mộng mơ. Đồi cỏ hồng này nằm ở xã Glar, huyện Đak Đoa, cách trung tâm phố núi Pleiku khoảng chừng 20 cây số và người dân ở đây quen với tên gọi “thung lũng cỏ hồng Glar”. Nó như một nét chấm phá đầy thơ mộng cho mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió này.

Đồi cỏ hồng ở Gia Lai. Ảnh: Internet

Đồi cỏ hồng ở Gia Lai. Ảnh: Internet

Đồi cỏ hồng mang màu sắc ngọt ngào như một thiên đường rực rỡ lại kết hợp với núi rừng Tây Nguyên tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp vừa hùng vĩ, bao la lại vừa mang nét nhẹ nhàng, mong manh khiến lòng người say đắm. Giữa  những rừng thông xanh ngắt, núi rừng hùng vĩ hay những ngôi làng nhỏ mang đậm dấu ấn của những người đồng bảo Tây Nguyên thì đồi cỏ hồng giống hệt như một nàng thơ tràn đầy sức sống khiến núi rừng nơi đây như bừng sáng.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Được biết đồi cỏ hồng này có không gian rộng lớn, bao la với diện tích lên đến 500 ha cho các bạn tha hồ bay nhảy, nô đùa. Thời điểm đẹp nhất để bạn ngắm cỏ hồng là mùa thu với tiết trời ấm áp, mây trời dịu nhẹ và vương chút nắng lung linh. 

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Cỏ hồng là một loài cỏ dại được gọi bằng cái tên cỏ lông chim, chúng mọc thành từng cụm lớn. Tuy nhìn chúng có vẻ mỏng manh nhưng chúng là loài cỏ đại diện cho sự dẻo dai, sức sống bền bỉ bởi nằm giữa vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, chúng chẳng cần phải chăm bón mà tự vươn mình lên khoe sắc rực rỡ.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Để có những thước ảnh hoàn hảo nhất bạn nên ghé thăm đồi cỏ hồng vào những ngày có nắng và gió, bởi lúc đó trời trong, những khóm cỏ hồng hiện ra dưới nắng một cách rõ ràng vẻ đẹp cùng sức sống tươi mới của mình.Với sự lãng mạn, ngọt ngào, nó chắc chắn là điểm đến cho những kẻ thích mộng mơ hay chỉ đơn giản là tìm chốn bình yên cho riêng mình.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Để đến được đồi cỏ hồng thơ mộng ở Gia Lai thì bạn xuất phát từ trung tâm thành phố Pleiku, đi theo đường Hùng Vương hướng về phía Trần Nhật Duật. Sau đó, bạn chạy thẳng đường Trần Nhật Duật theo hướng đi đồi hoa muồng vàng và đồi chè Bàu Cạn. Từ đây bạn di chuyển thêm khoảng 10 cây số sẽ đến một đoạn đường có rừng thông mọc hai bên, bạn sẽ thấy ngay một cánh đồng tràn ngập hoa cỏ với sắc hồng nổi bật trên đó.

Bài liên quan