Động vật được du khách 'chăm' đến béo phì: Dễ sợ hay dễ thương?
Hình ảnh chú khỉ thừa cân nghiêm trọng ở Thái Lan khiến ta phải nhìn lại một việc tưởng tốt nhưng không: Cho động vật ở địa phương ăn khi đi du lịch.
Những ngày vừa qua, hình ảnh một chú khỉ đuôi dài béo phì ở quận Bang Khun Thian, thủ đô Bangkok khiến cộng đồng mạng chú ý. Dù sự việc này diễn ra đã lâu, nó vẫn làm dấy lên suy nghĩ về "tác dụng ngược" của một hành động quen thuộc, thường thấy tại những thành phố du lịch: Động vật địa phương chịu ảnh hưởng tiêu cực khi được du khách liên tục cho ăn.
Uncle Fat béo phì nghiêm trọng. Hiện không thấy chú xuất hiện nữa và nhiều người nghĩ chú khỉ lớn tuổi này đã qua đời sau khi giảm cân, được thả tự do.
Dưới bức ảnh "Uncle Fat" - biệt danh của chú khỉ béo phì, có không ít bình luận bày tỏ sự thích thú trước sự "dễ thương", buồn cười của chú khỉ quá mập mạp sau một thời gian dài được khách du lịch đến đài tưởng niệm Khun Kalacho cho thức ăn không lành mạnh, hay ăn đồ thừa du khách để lại tại các điểm tham quan.
Đầu năm nay, một chú khỉ khác là Godzilla cũng được ban chức trách đưa đi điều trị. Chủ của Godzilla giữ chú tại quầy hàng trong chợ. Nhờ vậy, Godzilla thường xuyên ăn vặt từ những người qua đường và nhanh chóng đạt 20 kg.
Khỉ Godzilla 3 tuổi.
Tuy nhiên, ngẫm lại thì có lẽ sự béo tốt của Uncle Fat, Gozilla... dễ sợ hơn là dễ thương. Vì sao lại thế?
Dễ sợ là vì sức khỏe của chú khỉ lúc ấy đã bị đe dọa, với nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường rất cao. Vẻ ngoài mập mạp của động vật (hay của bất kì đối tượng nào) đều tạo cảm giác dễ thương, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Loài khỉ đuôi dài như Uncle Fat thường chỉ nặng 9kg, trong khi con khỉ này lên đến 26kg vào thời điểm đó!
Supakarn Kaewchot (bác sĩ thú y phụ trách cho Uncle Fat ăn kiêng) cho hay: "Bởi ăn thức ăn do con người cho trong một thời gian, cơ thể Uncle Fat xuất hiện khối u mỡ. Rất may đó chỉ là loại khối u lành tính".
Uncle Fat sau đó đã được cơ quan chức năng đưa đến nơi điều trị và cung cấp thực đơn giảm cân nghiêm ngặt, lành mạnh.
Chưa kể, Uncle Fat hay những chú khỉ khác còn có khả năng ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, mất khả năng tự nuôi sống bản thân... khi liên tục ăn thức ăn của con người - vốn được chế biến dựa trên khẩu vị và hệ tiêu hóa của người, chứa nhiều gia vị, dầu mỡ... Bên cạnh đó, Uncle Fat không được bảo vệ bởi môi trường chuồng trại. Với thân hình quá khổ này, liệu nó sẽ thoát thân kịp thời khi cần?
Ngoài tác động tiêu cực đến sức khỏe của động vật địa phương, thức ăn thừa từ du khách chắc chắn để lại ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan. Cho động vật ở nước sở tại, điểm du lịch.. ăn là một hành động mang thiện chí, nhưng Uncle Fat là một ví dụ điển hình cho sự phản tác dụng của lòng tốt.
Các nhà chức trách cho biết, dù là khỉ hoang nhưng bọn chúng không biết đói là gì vì hằng ngày vẫn nhồi nhét đồ ăn vặt và nước có ga do du khách để lại.
Các bác sĩ thú y, người có thẩm quyền tại đây hiểu du khách vì thương hại bầy khỉ nên mới cho chúng ăn. Dẫu vậy, thà để bầy khỉ tự do này cùng nhau "kiếm sống" qua ngày trên đường phố Thái Lan - không nhàn hạ nhưng khỏe mạnh - còn hơn dúi vào tay chúng những thức ăn nhanh, bánh, nước ngọt...
Và dù du lịch đến bất kì nước nào, hãy dọn dẹp bữa ăn của bạn trước khi đi, bởi chúng có thể trở thành tác nhân biến một loài động vật nào đó thành một Uncle Fat, Godzilla tội nghiệp khác.
Godzilla được báo cáo là không thể tự kiếm ăn sau thời gian dài dược 'chăm bẵm' và bị xích.
Không như trong bài hát Vườn cây của ba “cây trồng thì dễ sợ mà trái nào cũng dễ thương”, hình ảnh về chú khỉ Uncle Fat đáng sợ, đáng thương hơn.
Bài liên quan

