'Đu đưa' ngày cuối tháng ở Hà Nội: Chỉ từ 40.000đ là ngồi tới sáng?
Cuối tháng, bạn rủ đi nhậu - biết phải làm sao? food blogger Trang Nhím sẽ cứu bạn bằng quán nhậu "chân ái" của chiếc ví ngày lương chưa về.
Người ta nói ẩm thực Hà Nội rất biết chiều lòng người. Quả vậy, cùng là một món ăn nhưng thực khách có thể tìm đến nhiều địa điểm với phong cách và quy mô khác nhau, từ những nhà hàng sang chảnh, các quán ăn lớn cho đến các quán hàng ăn vỉa hè. Mỗi nơi lại có sức hút riêng khiến thực khách lưu luyến muốn quay lại mãi.
Ảnh: @trangnhimtron.
Ngay cả quán nhậu cũng thế. Nhưng, nếu đang tìm kiếm một không gian nhậu thoáng mát ngoài trời với những món nhắm có giá phải chăng ngay tại Hà Nội để ngày cuối tháng không... xót ví, Tiệm cô Ly là một gợi ý thú vị mà food blogger Trang Nhím dành cho bạn.
Ảnh: @trangnhimtron.
Cô nàng chia sẻ, sau đợt mưa dầm kéo dài thì cuối tuần thời tiết lại khô ráo, mát mẻ thích hợp cho các buổi tụ tập đi chơi bù lại cho những hôm phải ở nhà. Trang Nhím quyết định đến Tiệm cô Ly - một địa chỉ ăn và nhậu đêm trung thành của cô nàng, vì "quán mở từ tối đến tận 5h sáng, ngồi thoải mái không lo bị dẹp". Điểm mấu chốt là quán có đồ ăn ngon, tọa lạc trên một con phố ngay tại trung tâm nhưng giá chỉ từ từ 40-120.000 đồng/món.
Ảnh: @trangnhimtron.
Ảnh: @trangnhimtron.
Tiệm cô Ly là quán nhậu vỉa hè với không gian thoáng đãng. Quán gồm vài chiếc ghế thấp, mấy cái thùng phuy được dựng ngay ngắn làm bàn. Chỉ đơn giản thế nhưng quán thu hút nhiều bạn trẻ bởi không gian mát mẻ, đồ nhắm ngon mà lại phải chăng, và đặc biệt là có thể ngồi ở đây tới sáng.
Ảnh: @trangnhimtron.
Ảnh: @trangnhimtron.
Trang Nhím hào hứng: "Mình đã review Tiệm cô Ly 1 lần hồi đầu hè rồi trở thành quán quen lúc nào chẳng hay. Lần ghé quán gần đây nhất thì mình quyết định review lại vì chất lượng món ăn và phục vụ vẫn không thay đổi mà còn ra mắt thêm 3 set đồ nhắm mới: Đại tiệc hải sản (339.000 đồng), Đại tiệc 2 cánh (289.000 đồng) và Đại tiệc 4 chân (289.000 đồng). Mỗi set phù hợp cho 2-3 người ăn."
Ảnh: @trangnhimtron.
Ảnh: @trangnhimtron.
Trang Nhím cho biết mọi người nên chọn set ăn thay vì gọi món lẻ vì sẽ tiết kiệm được từ 100-200 nghìn đồng cho mỗi set. Vì vậy, bạn có thể rủ thêm khoảng 5 người, gọi set đồ ăn và nồi lẩu riêu nữa là no căng bụng lại còn tiết kiệm.
Food blogger gợi ý set Đại tiệc 2 cánh với "cánh gà tẩm mật ong nướng mềm giòn, lườn vịt hun khói, chân gà sốt cay, sụn gà rang muối và tràng trứng non xào thơm. Cánh gà thơm phức, chín đều mềm từ trong ra ngoài, vỏ giòn nhè nhẹ đậm vị. Chân gà sốt cay đúng chuẩn, vừa ăn vừa xuýt xoa. Tràng trứng non có vị ngon độc đáo vì trứng non không được luộc qua mà vào thẳng nên ko bị đanh mà mềm, tơi ăn rất thích" - cô chia sẻ.
Ảnh: @trangnhimtron.
Quả thật là 40.000đ! Ảnh: @trangnhimtron.
Bên cạnh đó, Đại tiệc 4 chân gồm dẻ sườn bò nướng, thịt dải nướng, chân giò hun khói, tai heo cháy tỏi, sụn non nướng cũng rất được lòng Trang Nhím. Cô chia sẻ thêm: "Set này dành cho 3-4 người ăn, đẫm các loại thịt mà bưng ra thơm nức. Ngon nhất là dẻ sườn nướng với thịt dải, mềm dai, mọng miếng, đậm đà vị. Còn tai heo cháy tỏi có hương vị lôi cuốn nhưng khá cay."
Cuối tuần lại sắp đến nữa rồi. Bạn đã sẵn sàng nhậu nguyên đêm tại Tiệm cô Ly cùng Trang Nhím chưa?
Thông tin
Địa chỉ: 6A Phùng Hưng nhỏ, Hoàn Kiếm
Giờ mở cửa: 17:00 - 5:00 sáng hôm sau
Giá: 40 - 120 nghìn đồng/món
Đọc thêm: Xuất hiện câu hỏi gây tranh cãi: 'Đi Đà Lạt nhớ ăn đu đủ hay Đu Đủ?'

