Du học sinh Hàn Quốc đi làm thêm, gặp biến thái, quỵt lương...

Từ những câu chuyện thực tế được các bạn trẻ Việt Nam kể lại, mới thấy cảnh du học sinh Hàn Quốc đi làm thêm thật nhiều oái oăm.

Vlogger Meichan (Hà Trang) - một du học sinh Hàn Quốc đang theo học ngành Truyền Thông ở đại học Yonsei. Vừa qua, cô cùng những người bạn đã học tập, sinh sống tại Hàn Quốc nhiều năm cùng thực hiện một vlog kể về những trải nghiệm thật của họ - những du học sinh Hàn Quốc đi làm thêm ở nơi đất khách quê người.

Tìm hiểu về Meichan tại đây:

Bài liên quan

Họ là những du sinh Hàn Quốc đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi và quán ăn là chính (riêng Meichan hỗ trợ quay video). Trong vlog mới đây trên kênh Meichan, 4 cô gái đã tâm sự thật lòng về những trải nghiệm vui, buồn khi làm thêm tại Hàn Quốc. Nhiều nghĩ vẫn nghĩ Hàn Quốc là một đất nước đẹp, nên thơ nhưng thực tế không phải lúc nào, ở đâu thì quốc gia này cũng êm đềm như thế.

Kỉ niệm không vui khi du sinh Hàn Quốc đi làm thêm

Du học sinh Hàn Quốc đi làm thêm dễ gặp trường hợp bị trả lương thấp hơn lương cơ bản (khoảng 8000W) vì chủ lấy lý do như "chưa sỏi tiếng Hàn, chưa có kinh nghiệm". Một bạn nói, họ cũng thường hứa hẹn rằng sau một tháng thử việc bạn sẽ được tăng lương nếu làm tốt, nhưng đó cũng chỉ là một lời hứa hẹn.

Screenshot_3

Có bạn chia sẻ rằng, cô đã mất hai tiếng đi tàu như nhà đến chỗ làm (một quán phở), có khi làm từ 10h sáng đến 11h đêm nhưng chủ chỉ trả có 6000W/giờ, thấp hơn lương cơ bản khá nhiều.

Họ lưu ý rằng, du học sinh Hàn Quốc đi làm thêm có tâm lý tự tin, sợ không tìm được việc tốt hơn nên chấp thuận những yêu cầu đối phương đưa ra dù điều kiện làm việc, đãi ngộ không tốt. Các bạn kể, khi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi sẽ gặp những trường hợp như khách say xỉn và gây rối, khách nôn và bày bừa ở bàn ghế trước quán...

Screenshot_8

Một bạn khác thuật lại, chủ cũ của cô đã nợ lương đến 4 tháng (dù tiền lương ban đầu đã bị giảm vì lý do cô chưa có kinh nghiệm). Đến lúc cô gọi lên Bộ Lao Động nhờ hỗ trợ, người chủ này vẫn... lần khân chưa trả với lý do "cần tiền mở quán mới".

Screenshot_4

Ngoài ra, một cô bạn cũng gặp phải người chủ... biến thái. Cô cho biết, dù tính chất công việc không nhàn nhã nhưng người chủ này yêu cầu nhân viên phải "chỉ được mặc váy, mặc quần ôm và không được mặc quần ống rộng"; có người thân mật quá đà với nhân viên khi thường nắm tay, chạm vào lườn; đề nghị các cô gái nên xưng hô gần gũi với họ hơn (bỏ kính ngữ) dù không cần thiết...

Các cô gái diễn tả lại hành vi gần gũi quá mức của chủ cũ.

Các cô gái diễn tả lại hành vi gần gũi quá mức của chủ cũ.

Họ khuyên bạn:

  • Trước khi đến phỏng vấn ở một doanh nghiệp bất kì, nên tham khảo về doanh nghiệp đó qua các hội/nhóm/bảng tin đoàn trường để tiếp cận với những nhận xét thực tế nhất về doanh nghiệp đó;
  • Bình tĩnh, dù không hiểu cũng chứng tỏ là mình hiểu bằng cách gọi, chụp ảnh cho bạn bè/người thân/cấp trên cũ... nhờ tư vấn tại chỗ khi phát hiện hợp đồng có điểm bất thường;
  • Trau dồi thêm tiếng bản xứ và chọn công việc, hợp đồng hợp pháp, xin giấy phép làm thêm;
  • Xin phép ghi âm. Nếu họ phản ứng tiêu cực, chứng tỏ có vấn đề;
  • Đừng chịu bất công về lương, chế độ làm việc nếu yêu cầu quá vô lý...

Kỉ niệm rất vui khi du sinh Hàn Quốc đi làm thêm

Meichan nói, cô tin rằng ở quốc gia nào cũng có người này, người nọ. Bằng chứng là họ không chỉ gặp những tình huống đáng buồn mà cũng còn đó những mẩu chuyện ấm lòng khi đi làm thêm.

"Ông bà chủ rất tốt, xem như con cháu trong nhà... Còn đóng bảo hiểm giùm mình", cô bạn Trúc kể. Không chỉ có vậy, họ còn dặn Trúc nhớ giữ tiền lương cẩn thận và vẫn nhắn tin hỏi thăm cô sau khi Trúc nghỉ việc.

Screenshot_2
Screenshot_1

Meichan cũng kể rằng khi cô đi quay phim về muộn, một chàng trai chung đoàn đã đưa cô ra tận taxi, dặn dò tài xế địa chỉ và nhắc cô nhắn tin thông báo khi đã an toàn về nhà.

Trúc chia sẻ thêm, có một vị khách Hàn Quốc ghé cửa hàng tiện lợi cô làm vào ca đêm và thấy Trúc đang bận rộn xếp lô hàng mới về vào tủ. Vị khách này đã quay lại sau đó với một suất gà và bảo cô "Ăn đi cho có sức làm". Cũng có những vị khách Hàn Quốc hỏi thăm những cô gái về hoàn cảnh sống, để lại cho các cô một chai nước khi được áp dụng khuyến mãi mua 1 tặng 1...

Đúng như Meichan nói: Cuộc sống ở Hàn Quốc hay bất kì đâu không hoàn toàn là "màu hồng hay màu đen". Video này của cô không nhằm mục đích "nói xấu, bóc phốt" người Hàn mà chỉ nhằm giúp cho những bạn trẻ thêm vững lòng, không bị trục lợi khi đi làm thêm ở Hàn Quốc nói riêng.

Bài liên quan