Du khách Tây chung tay vác cát, đắp đê cùng người dân giữ bờ biển Hội An
“Chúng tôi đến đây cùng nắm tay người Hội An giữ biển, Hội An là một thành phố quá đặc biệt nên sẽ giảm đi hấp dẫn rất nhiều nếu bờ biển bị hư hại do biến đổi khí hậu”, một du khách Mỹ cho biết.
Những ngày qua, do ảnh hưởng liên tiếp của những cơn bão lớn, bờ biển Cửa Đại dài 7km, dọc theo 2 phường Cẩm An và Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn ở phường Cửa Đại đến phường Cẩm An.
Hàng nghìn lượt chiến sỹ, thanh niên tình nguyện, xung kích, nhân dân...đã đổ mồ hôi để giữ gìn từng mét đất bờ biển. Đặc biệt, nhiều người nước ngoài cũng tham gia..."Chúng ta có thể khác màu da, khác nơi sinh nhưng sự chia sẻ thì luôn đầy ắp", Phó chủ tịch UBND TP Hội An chia sẻ...
Ông Dunncan (quốc tịch Anh) cùng người dân chất bao cát, dựng đê hãm sóng - Ảnh: B.D.
"Thay vì ngồi cà phê, chúng tôi ra đây cứu biển"
Những ngày cuối tháng 10, trên đường Nguyễn Phan Vinh dọc bờ biển phường Cẩm An, nhiều người quần áo lấm lem, mặt mày đen nhẻm hối hả chạy đua từng phút chất cao tuyến đê bao trước khi bão số 8 ập tới.
Một vị khách quốc tịch Mỹ cho hay: “Chúng tôi đến đây cùng nắm tay người Hội An giữ biển, Hội An là một thành phố quá đặc biệt nên sẽ giảm đi hấp dẫn rất nhiều nếu bờ biển bị hư hại do biến đổi khí hậu”.
"Nhanh nào! Khẩn trương lên nào các chàng trai" - ông Joe (quốc tịch Mỹ) vừa hô vừa đẩy chiếc xe rùa ghé vào đống bao tải đựng cát đã được buộc sẵn. Trong quán bar gần đó, những bài hát sôi động phát lên làm rộn ràng thêm bầu không khí.
Làm cùng ông Joe từ tờ mờ sáng tới xế chiều tại bờ biển Cửa Đại còn có vợ ông - bà Christ In (46 tuổi). Ông Joe cùng bà Christ là giáo viên thể hình tại Mỹ. Họ qua Việt Nam đi du lịch từ đầu năm và hiện thuê một căn phòng nhỏ nán lại Hội An.
Bà Christ In (quốc tịch Mỹ) đóng cát vào túi nhỏ để những người khác vác ra đắp đê chắn sóng - Ảnh: B.D
Hai vợ chồng ông rất hay ra bờ biển An Bàng tắm và uống bia nên thấy rất lo lắng khi sóng lớn đánh vào bờ làm tan nát bờ biển.
"Khi biết chính quyền kêu gọi mọi người ra đắp đê ngăn sóng, chúng tôi tham gia ngay" - bà Christ nói.
Bà Alwy (46 tuổi, quốc tịch Úc) cho biết bà sống ở Hà Nội 8 năm. Khi xảy ra đại dịch Covid-19, bà quyết định gói ghém về Hội An. Hằng ngày bà mở tài khoản trên mạng dạy online về cách pha chế rượu.
Tối 19/10, khi hàng trăm người nước ngoài ở Hội An lên mạng kêu gọi nhau ra bờ biển An Bàng vác cát giúp chính quyền và người dân đắp đê bao, bà chẳng ngần ngại tham gia ngay.
Nhiều ngày qua, người phụ nữ Úc này lăn lộn suốt ngày với mớ bao tải cát, những chuyến xe rùa để đắp vệt đê nằm dọc biển An Bàng y hệt một người lao động.
"Tôi ra đây làm cùng mọi người để đóng góp phần giữ biển, giữ phố cổ Hội An tuyệt vời mà cả thế giới đang mê mẩn" - bà Alwy nói.
Dải đê bao có sự góp sức của người dân Hội An lẫn người nước ngoài đã được thành hình nhiều ngày qua - Ảnh: B.D.
Cùng hai người bạn đứng dưới bãi cát, mặt ông Duncan (quốc tịch Anh) đã đen nhẻm lọ than sau nhiều giờ cùng nhóm tình nguyện viên đưa bao cát nhỏ thả vào túi lớn (loại túi được dùng để đựng than đá).
"Mọi người làm việc hăng say, dù tay chân sưng tấy, nổi bóng nước nhưng chúng tôi tin rằng mình đang góp sức để gìn giữ môi trường, giữ biển cho tất cả mọi người. Làm mệt nên tối về… ăn ngủ rất ngon".
Theo Tuổi trẻ
