Du lịch Bangkok - ăn cơm cà ri dã chiến tại Jek Pui

Jek Pui Bangkok là một quán cơm cà ri có tuổi đời hơn 50 năm. Trải qua 3 thế hệ, Jek Pui là biểu tượng của nếp sống Bangkok

Nếu từng đi bộ quanh khu phố cổ Yaorawat Bangkok, chắc hẳn bạn từng bắt gặp hình ảnh những đoàn người đừng xếp hàng dài đợi chỗ ngồi của một quán ăn ven đường. Jek Pui - quán cơm cà ri có tuổi đời 50 năm chính là lý do cho sự chờ đợi không mỏi mệt của dòng người yêu mến món cơm đặc biệt này.

Jek Pui - quán ăn có tuổi đời 50 năm. Nguồn: @naoya_bkk

Jek Pui - quán ăn có tuổi đời 50 năm. Nguồn: @naoya_bkk

Jek Pui là một quán ăn không bàn mà chỉ có khoảng 20 chiếc ghế đỏ đặc trưng được trải dài cả một góc phố. Qua ba thế hệ với 50 năm tuổi đời, Jek Pui trung thành với hương vị cà ri Thái cay thơm truyền thống. Nhịp sống gấp gáp của tầng lớp lao động Bangkok xưa đã tạo nên một không khí hối hả cho quán và ảnh hướng đến phong cách bán hàng của Jek Pui đến tận ngày hôm nay. Trong quá khứ, thực khách sau khi đã chọn được một phần cơm đúng ý bèn tìm kiếm một chiếc ghế gỗ và thưởng thức vội vàng suất ăn của mình. Bangkok đã vượt qua những năm tháng đói nghèo, Jek Pui giờ đây vẫn giữ nguyên hương vị cà ri Thái truyền thống cùng mức giá rẻ vô cùng. Thực khách của quán ngày nay cũng đến từ nhiều tầng lớp xã hội, có cả những bạn trẻ yêu mến nét mộc mạc xưa cũ của thành phố.

Jek Pui chào đón mọi tầng lớp của xã hội. Nguồn: @streetsidebangkok

Jek Pui chào đón mọi tầng lớp của xã hội. Nguồn: @streetsidebangkok

Những chiếc ghế đỏ đặc trưng. Nguồn: @toby_allen_photos

Những chiếc ghế đỏ đặc trưng. Nguồn: @toby_allen_photos

Jek Pui là ký ức của nhiều người thuộc tầng lớp cũ ở Bangkok. Nguồn: @nomadgirl_becci

Jek Pui là ký ức của nhiều người thuộc tầng lớp cũ ở Bangkok. Nguồn: @nomadgirl_becci

Điểm níu chân thực khách của Jek Pui, không gì khác ngoài những nồi cà ri nóng nghi ngút khói. Cà ri Thái the cay mà ngọt nhẹ bởi rau củ, thoảng vị béo thơm từ cốt dừa. Jek Pui có cà ri Penang nấu thịt gà - món đặc sản sánh ngang với Tom Yum, cà ri vàng nấu cùng thịt bò, hay lạ hơn một chút với cà ri xanh nấu khéo cùng thịt lợn và cá viên. Đừng quên gọi kèm một quả trứng bắc thảo hoặc vài lát lạp xưởng kiểu Thái Trung ăn kèm đĩa cơm cà ri của bạn, trải nghiệm ẩm thực Thái sẽ thêm phần thú vị hơn đó.

Xe đẩy cà ri Jek Pui. Nguồn: internet

Xe đẩy cà ri Jek Pui. Nguồn: internet

Chủ quán Jek Pui, thế hệ thứ ba của quán ăn gia truyền ba thế hệ này. Nguồn: @marcuskuo

Chủ quán Jek Pui, thế hệ thứ ba của quán ăn gia truyền ba thế hệ này. Nguồn: @marcuskuo

Cà ri bò ăn cùng lạp xưởng. Nguồn: maejness

Cà ri bò ăn cùng lạp xưởng. Nguồn: maejness

Trứng bắc thảo ở đây cũng khá vừa miêng. Nguồn: beem.siri

Trứng bắc thảo ở đây cũng khá vừa miêng. Nguồn: beem.siri

Sau khi ăn xong, người Bangkok thường có thói quen mua một hai phần cà ri đem về. Giá cho mỗi suất cơm ở đây dao động từ 40Bht - 60Bht (30.000Vnd - 45.000Vnd) - mức giá hiếm gặp cho một bữa cơm giữa lòng nội đô Bangkok. Jek Pui mở cửa từ 4PM - 9PM.

Sau khi được lên sóng trong một documentary sereris của Netflix có tên Street Food, Jek Pui dần nổi tiếng với cả các vị khách nước ngoài.

Sau khi được lên sóng trong một documentary sereris của Netflix có tên Street Food, Jek Pui dần nổi tiếng với cả các vị khách nước ngoài.

Jek Pui: 19 - 25 Mangkon Rd, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok. Quán nằm ở góc giao giữa đường Charoenkrung và đường Mangkorn. Bạn có thể đi MRT và dừng tại trạm Hua Lam Phong và đi bộ tới quán.