Du lịch châu Á thoi thóp vì Covid-19, loay hoay tìm lối thoát
Sự xuất hiện của dịch Covid-19 đã làm cho “sức khỏe” của ngành du lịch châu Á thoi thóp, kéo theo đó là hàng loạt khu du lịch đóng cửa, nhân viên thất nghiệp và còn rất nhiều khó khăn bủa vây.
Doanh nghiệp loay hoay tìm cách cầm cự mùa Covid-19
Vì dịch Covid-19 mà resort The Mövenpick BDMS Wellness (Thái Lan) đã phải đổi mô hình kinh doanh, trở thành khu cách ly hạng sang cho du học sinh, doanh nhân Thái Lan từ nước ngoài trở về có tài chính khá giả. Theo đó, họ sẽ cung cấp phòng cách ly cùng các dịch vụ đi kèm như phục vụ ba bữa ăn và hai lần kiểm tra y tế trong một ngày với chi phí 1.900 USD (xấp xỉ 44 triệu đồng). Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể đi dạo trong khu vườn của khu resort nếu đăng ký trước.
Giám đốc của resort, ông Bruno Huber cho biết, đây là cách duy nhất để khu resort có thể trử lương cho nhân viên và tiếp tục tồn tại trong những ngày dịch Covid-19 diễn ra.
Resort The Mövenpick BDMS Wellness (Thái Lan) đã phải chuyển đổi hình thức kinh doanh để sống sót qua dịch Covid-19. Ảnh: Eat Travel
Không chỉ có resort ở Thái Lan mà một số khách sạn tại nhiều nước ở châu Á, bao gồm cả Việt Nam cũng đang phải chuyển đổi hình thức kinh doanh để có thể sống sót qua dịch Covid-19 và chờ ngày khởi sắc.
Dẫu vậy, không phải cơ sở du lịch nào cũng có thể tìm được phương án mới cứu với tình trạng sức khỏe thoi thóp của cơ sở mình. Vì thế không cơ sở, doanh nghiệp, người lao động rơi vào tình trạng không có thu nhập.
Theo ghi nhận ở một rạp xiếc thủ phủ Siem Reap (Campuchia), trước Covid-19, những buổi biểu diễn tổ chức của rạp thu hút rất đông khán giả đến xem, đa phần đều là khách du lịch người ngoài. Thế nhưng, từ ngày dịch bệnh lan rộng, buổi biểu diễn đầu tiên sau nhiều tháng cách ly dường như không có khán giả.
Còn ở Việt Nam, vì dịch Covid-19 mà các tour du lịch đã bị hủy hàng loạt, các cơ sở du lịch, lữ hành phải cắt giảm nhân sự, thậm chí có một số công ty còn cắt giảm đến 90% nhân viên vì không thể trả lương. Các hướng dẫn viên du lịch giờ đây phải chuyển đủ nghề như giao hàng, xe ôm, bán gà… để cầm cự trong thời gian thất nghiệp.
Du lịch đuối sức, kinh tế thiệt hại nặng nề
Kể từ tháng 3/2020, khi nhiều quốc gia bắt đầu ngừng đón khách để phòng chống dịch, ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung đều bị ảnh hưởng trầm trọng. Theo thống kê của STR, một nhà cung cấp dữ liệu về hiệu quả hoạt động ngành khách sạn cho biết, tỉ lệ lấp đầy các phòng khách sạn tại châu Á đã giảm từ 43% xuống còn 38% vào tháng 6.2020 so với cùng kỳ.
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế ước tính rằng, du lịch hàng không sẽ phải đợi đến năm 2024 mới có thể thoát khỏi khủng hoảng.
Dịch Covid-19 khiến hàng không bị "trọng thương". Ảnh: AP
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) ước tính sự sụp đổ bất ngờ của ngành du lịch toàn cầu có thể gây thiệt hại lên tới 3,3 nghìn tỷ USD trong năm nay. Và đó là nếu thời kỳ suy thoái chỉ kéo dài 12 tháng.
Ở Việt Nam, mức độ thiệt hại của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tại TP.HCM trong tháng 2 và đến quý I năm 2020 giảm từ 40 - 60%. Cụ thể, công suất bán phòng của các khách sạn 3 - 5 sao cũng giảm khoảng 50%, tổng doanh thu của cơ sở lưu trú du lịch giảm 60 - 70% so với cùng kỳ 2019. Chỉ tính riêng trong quý 1, có gần 18.600 doanh nghiệp tạm thời đóng cửa, 12.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 4.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Sự khó khăn của doanh nghiệp dẫn đến việc nhân sự cắt giảm đến mức tối đa, những nhân viên còn trụ lại phải chịu trừ lương hoặc thậm chí là làm không lương. Du lịch giảm sút nên nó tác động đến một số loại hình kinh doanh khác như nhà hàng, may mặc, nghệ thuật...vì đối tượng tiêu thụ sản phẩm là khách du lịch nước ngoài đã không còn nữa.
Có nên mở cửa đón khách trở lại?
Đó đang là một câu hỏi khó có thể trả lời. Tuy nhiên, trước tình hình suy thoái trầm trọng của nền kinh tế, chính phủ các nước đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Chẳng hạn như chính phủ Thái Lan đã đề xuất chiến lược mới, dự kiến sẽ mở một số khu vực cụ thể vào ngày 1/10 tới đây, đặc biệt là hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket. Khách du lịch sẽ vẫn bị cách ly trong 14 ngày và bị hạn chế di chuyển.
Trước đó, ngày 31/7, Bali (Indonesia) bắt đầu chào đón du khách nội địa trở lại. Thế nhưng, người dân địa phương không mấy đồng tình với quyết định này.
Thiên đường Bali (Indonesia) mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 31/7. Ảnh: vietsuntravel.com
Anton - hướng viên của Bali bày tỏ: “Tôi rất tiếc về quyết định của chính phủ. Tôi đã hy vọng họ sẽ kiên nhẫn hơn trước khi mở cửa biên giới trở lại”. Bởi số ca nhiễm Covid-19 của đã tăng lên trong những tuần gần đây.
Không chỉ có Anton, người dân địa phương cũng tỏ ra rất quan ngại trước quyết định của chính quyền Indonesia trong nỗ lực mở cửa đón khách quốc tế. Tính đến ngày 24.8, Bali báo cáo 4.576 trường hợp nhiễm Covid-19 và 52 trường hợp tử vong, trong khi tổng số trường hợp mắc bệnh ở Indonesia là 155.412 trường hợp với 6.759 trường hợp tử vong. Điều này mở ra một vấn đề vô cùng nan giải cho Indonesia nói riêng và chính phủ các nước châu Á nói chung khi phải làm sao để đối phó với sự bùng nổ dịch bệnh đồng thời ngăn chặn sụp đổ kinh tế.
