Du lịch giảm sâu, người dân Cuba làm nông để duy trì cuộc sống

Du lịch là nguồn thu nhập chính của người dân tại thị trấn Vinales, phía tây Cuba. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nhà hàng, nhà nghỉ vắng khách, người dân nơi đây đã trở về với nghề nông nghiệp để kiếm sống.

Mặc dù là một trong những quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch Covid-19 ở Mỹ Latinh, khoảng 47.000 trường hợp được ghi nhận và hơn 270 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, lượng du khách tới Cuba chỉ đạt 1,1 triệu trong năm 2020. Trong khi đó, con số này là 4,3 triệu lượt vào năm 2019.

Thung lũng Vinales, Cuba. Ảnh: Michielderoo.

Thung lũng Vinales, Cuba. Ảnh: Michielderoo.

Được UNECO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1999, thị trấn Vinales được biết đến với những cảnh quan thiên nhiên nổi bật, hàng thủ công, âm nhạc và nông nghiệp truyền thống (trồng cây thuốc lá). Tuy nhiên, những du khách cuối cùng đến thị trấn Vinales, Cuba là vào tháng 3/2020 khi biên giới nước này nhanh chóng đóng cửa sau đó. 

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, một chuyến xe ngựa đưa du khách tham quan cảnh đẹp tại thị trấn Vinales là 21 USD. Tuy nhiên, những chiếc xe ngựa này hiện nay đều phủ bụi trong nhà để xe và người dân nơi đây quay lại nghề làm nông để kiếm sống. 

Người dân nơi đây quay về làm nông để kiếm sống. Ảnh: AFP.

Người dân nơi đây quay về làm nông để kiếm sống. Ảnh: AFP.

Phần lớn nhà hàng, khách sạn đều đóng cửa. Bà Rosita, chủ một nhà hàng cho biết: "Vào giai đoạn cao điểm, có ngày chúng tôi đón cả trăm du khách đến từ các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, giờ không có khách du lịch, tức là nguồn thu không còn nữa". 

Hơn một năm trước, Carlos Millo vẫn bận rộn với cơ sở lưu trú của mình. Thậm chí nhiều lúc còn không đủ phòng cho khách du lịch, họ phải ngủ trong công viên vì muốn ở lại thị trấn Vinales. Nhưng giờ đây, Carlos Millo và nhiều người khác trong thị trấn phải quay lại phương thức kiếm sống lâu đời là làm nông do Covid-19 đã cướp đi sinh kế của họ. 

Trang trại thuốc lá Paco-Concha, Cuba. Ảnh: AFP.

Trang trại thuốc lá Paco-Concha, Cuba. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, Eduardo Hernandez, chủ một trang trại thuốc lá Paco-Concha cho biết trước đó, nơi này là một địa điểm thu hút du khách nổi tiếng. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không còn các chuyến bay quốc tế cũng như giãn cách xã hội nên gia đình ông phải tự trồng lương thực và chăn nuôi gia súc. 

Ông Eduardo Hernandez cũng chia sẻ đây là một bài học để người dân thị trấn Vinales, Cuba không nên bỏ quên mảnh đất của mình. Từ khi trang trại thuốc lá được thành lập năm 1888, ông thường kể với du khách mọi điều về thuốc lá, loại cây chính ở đây và các sản phẩm được sản xuất trong trang trại.

Theo Euronews