Du lịch Hội An dần hồi sinh dưới góc nhìn của phóng viên quốc tế
Bài viết dựa theo bài báo của tác giả của Patrick Scott trên South China Morning Post về tình hình mở cửa du lịch trở lại ở Hội An
Kim Gordhan, giáo viên tiếng Anh 24 tuổi người gốc Nam Phi hiện cư trú và làm việc ở thủ đô Hà Nội, lên chuyến bay với 2 người bạn đến thành phố Hội An (Quảng Nam) vào đầu tháng 5, sau nhiều tuần thực hiện giãn cách xã hội . Họ bắt đầu di chuyển từ dịp lễ 30/4-1/5, vì trước đó vài ngày, chính phủ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đi lại để tạo tiền đề cho các doanh nghiệp hồi sinh du lịch nội địa.
"Chúng tôi không muốn giống trở thành những người đi du lịch sớm nhất có thể vì biết rằng sẽ có rủi ro và có thể khiến người khác gặp nguy hiểm", Gordhan cho biết. "Tuy nhiên, khi đến Hội An và thấy số lượng du khách ở đây, tôi đang dần cảm thấy ổn hơn vì chúng tôi cũng không bị mọi người đánh giá".

Kim Gordhan (phải) đi từ Hà Nội đến Hội An cùng các đồng nghiệp vào đầu tháng 5
Việt Nam ghi nhận 288 trường hợp Covid-19 và không có ca tử vong nào tính đến ngày 11/5. Bài viết trên SCMP cho rằng số lượng ca nhiễm thấp và việc thực hiện cách ly hàng chục nghìn người tiếp xúc với SAR-CoV-2 giúp Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á có thể hồi sinh du lịch.
Các hãng hàng không, đường sắt và các công ty xe khách đã mở lại các tuyến nội địa sau nhiều tuần hạn chế. Nhiều địa điểm du lịch đang mở cửa đón du khách mỗi ngày, từ kinh thành Huế, Sa Pa đến động Phong Nha…
Khách nội địa bắt đầu ghé thăm Hội An nhiều hơn
Hàng trăm khách nội địa chen chúc ở khu vực phố cổ Hội An bên bờ sông Thu Bồn vào ngày 2/5. Mọi người chụp ảnh trên cầu đi bộ, bước lên những chiếc thuyền gỗ treo đèn lồng đầy màu sắc và xếp hàng tại xe thức ăn…
Trần Nga, 30 tuổi, ngồi cùng bạn bè trên những chiếc ghế nhựa nhỏ gần bờ sông, uống nước dừa và trò chuyện. Cô có 4 ngày nghỉ tại nhà máy lọc dầu khí và quyết định bắt xe khách giường nằm chuyến đêm lúc 16h ngày 30/4 để đến Hội An từ Thanh Hóa.
"Tôi nghĩ rằng mọi người ở Việt Nam vẫn còn sợ dịch bệnh và không đi du lịch, vì vậy đây sẽ là thời điểm tốt để tôi tìm nơi nào đó yên tĩnh", cô nói khi các cặp vợ chồng trẻ, gia đình và nhiều nhóm bạn đi ngang qua. Giống mọi người ở Hội An, Nga không đeo khẩu trang. "Không có gì phải lo lắng, vì chính phủ của chúng ta đang làm tốt. Nhiều người nghi ngờ nhiễm virus đã được cách ly", cô nói.

Hội An đón nhiều khách du lịch trong nước từ dịp lễ 30/4-1/5.
Vắng bóng khách quốc tế
Hiện tại, Hội An có rất ít du khách nước ngoài (trừ số ít bị mắc kẹt). Đối với một thành phố mà ngành công nghiệp chính là du lịch và 75% trong số 5,35 triệu khách năm ngoái là người nước ngoài, Hội An đã bị ảnh hưởng rất lớn.
Mặc dù không khó để tìm phòng tại nhà dân hoặc khách sạn, các quán ăn, nhà hàng bán bánh mì hay cao lầu, nhiều doanh nghiệp phục vụ khách du lịch quốc tế vẫn đóng cửa, bao gồm một số khu nghỉ dưỡng và hãng lữ hành cùng hàng trăm cửa hàng may đo, khiến hàng nghìn người mất việc.
Chủ khách sạn, nhà hàng và nhà điều hành tour du lịch ở Hội An cho biết họ không mong đợi nhiều sự thúc đẩy từ khách du lịch trong nước, vì đại dịch toàn cầu vẫn tồn tại và kỳ nghỉ hè của học sinh bị rút ngắn để bù giờ học ở trường.
Tuy không biết du khách từ châu Âu và Mỹ sẽ quay lại Việt Nam vào thời điểm nào trong năm nay, họ dự đoán sự trở lại của khách du lịch từ các thị trường châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc ngay sau tháng 7, mặc dù chưa có lệnh cho phép hoạt động du lịch quốc tế trở lại.

Một số khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An vẫn vắng vẻ.
Doanh nghiệp phụ thuộc khách quốc tế chuyển hướng hoạt động
Đại dịch virus corona có thể làm giảm số lượng khách du lịch đến Hội An, tạm ngưng du lịch trong một khoảng thời gian dài nhưng đồng thời cũng mở ra một cơ hội phát triển khác cho người dân. Anh Phạm Vũ Dũng - một phần của mạng lưới du lịch nhỏ nhưng đang phát triển bền vững - đã có thời gian tập trung vào các dự án sẽ cung cấp cho du khách nhiều lựa chọn thân thiện với môi trường hơn khi họ quay trở lại. Cụ thể anh đang xây dựng và chăm sóc một khu vườn hữu cơ mà công ty đã bắt đầu trồng từ năm ngoái và hiện đang mở rộng từ 3.000 mét vuông lên hơn 4.000.
Khu vườn dọc theo sông Hồ cách phía Bắc của thị trấn khoảng 4,8km, nơi đây trồng đủ loại hoa quả tươi tốt tươi tốt như xoài, đu đủ, mít, hạt bắp, các loại rau và nhiều hơn thế. Anh Dũng dự định mở một nhà hàng hữu cơ và tiếp tục các tour du lịch cũng như mở lại ít nhất một trong những khách sạn của mình.

Khu vườn hữu cơ dọc theo sông Hồ của anh Phạm Vũ Dũng
Các doanh nghiệp khác trước đây phụ thuộc chủ yếu vào du khách người nước ngoài đang trang bị lại để có thể có thể thu hút cả du khách Việt Nam. Khi du lịch bắt đầu tạm ngưng bởi những hạn chế về đi lại vào tháng 3, tập đoàn Mango đã tạm thời đóng cửa bốn nhà hàng Phố cổ và mở Urban Fresh - một trong số ít nhà hàng phục vụ các món ăn phương Tây - với thực đơn rẻ hơn.
"Để thu hút khách du lịch trong nước, Urban Fresh thêm tiếng Việt vào thực đơn và trang mạng xã hội cũng như phục vụ nhiều món ăn châu Á bao gồm các phiên bản súp và salad mới, bún chả, mì lạnh, bún", ông Ben Attwater, quản lý của Mango Group, cho biết. Họ cũng xem xét mở lại các nhà hàng Mango Rooms và Mai Fish vào cuối tuần, với nhiều thực đơn mới để thu hút du khách từ TP.HCM và Hà Nội.
Việc chuyển đổi từ tình trạng đông đúc sang vắng vẻ cũng có thể là sự thu hút đối với du khách. "Thời gian này là thời điểm tuyệt vời để đến và ngắm nhìn sự quyến rũ thầm lặng Hội An đã từng có. Điều mà rất nhiều người đã yêu và khiến Hội An trở nên nổi tiếng", ông Att Attwater nói, "Giá rẻ, mọi người đều được hưởng ưu đãi tốt".
