"Du lịch Phú Yên đi đâu?" vừa đẹp vừa rẻ vừa có ảnh đẹp mang về
"Du lịch Phú Yên đi đâu?" sẽ không còn là một câu hỏi khó nếu bạn đọc bài viết dưới đây. Tất tần tật điểm đến Phú Yên đẹp nhất mà chúng mình dành cho bạn đó.
Phú Yên bốn mùa đều đẹp, người ta có thể tới đây tìm hoa vàng, cỏ xanh như trong những mẩu chuyện của Nguyễn Ngọc Ánh. Bất cứ khi nào muốn xa thành phố, xa chật chội thì Phú Yên luôn dang rộng vòng tay chào đón bạn. Những ngày ở Phú Yên là những ngày thả tâm hồn trôi trên những con đường bao núi, quanh co biển, sống trọn với bình yên. Du lịch Phú Yên đi đâu ư? Nhiều nhiều lắm, theo chân chúng mình tới đây tận hưởng những ngày vui không mỏi mệt, bạn nhé!
Gành đá đĩa Phú Yên
Đương nhiên là không cần phải nói, nhiều người cũng đã biết tới nơi này. Gành Đá Dĩa được xem như một chữ ký riêng trên nền cỏ xanh hoa vàng của Phú Yên. Nơi đây nổi bật và ấn tượng với những mỏm đá xếp chồng lên nhau như tổ ong khổng lồ. Mẹ thiên nhiên quả thực đã tạo nên một điều kì diệu, một khung cảnh khiến người ta thẫn thờ.
Bởi vì những điều đó, Gành Đá Dĩa được công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 1998. Nơi đây chỉ cách Tuy Hòa 30km nên lúc nào cũng đông khách ghé chơi. Đường tới Gành Đá Dĩa được phủ bằng những bãi cát trắng mộng mị. Những bụi dương, những xương rồng cũng điểm tô cho mảnh đất này thêm đẹp.
Gành đá đĩa Phú Yên. Ảnh: mievatho
Bãi Xép – Gành Ông
"Núp bóng xương rồng nằm nghe gió thổi" chính là câu nói rất tình tứ dành cho Bãi Xép. Và đây cũng chính là điểm đến nhất định phải ghé trong hành trình "Du lịch Phú Yên đi đâu?". Bãi Xép – Gành Ông chính là địa điểm không thể không ghé của fan Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tại nơi đây, đoàn phim quay phân đoạn lũ trẻ thả diều trên đồng. Nơi ấy thơ và tình với bãi cát dài, trắng xóa, những chòi lá nem nép mình cùng xương rồng xanh đậm màu biển miền Trung.
Sẽ chẳng có điều gì tuyệt vời hơn khi đứng trước biển xanh, cát trắng, hoa vàng. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào lòng như du miên. Hẳn là đến Phú Yên thì chẳng muốn trở về nhà nữa.
Bãi Xép – Gành Ông. Ảnh: mievatho
Hải đăng Gành Đèn
Phú Yên không chỉ có Gành Đá Dĩa mà còn có Gành Đèn. Hai địa điểm này chỉ cách nhau khoảng 15 phút đi xe. Gành Đèn được người trẻ check in khá nhiều bởi nơi đây xinh đẹp. Màu đỏ và trắng cùng khung cửa xanh ngọt của hải đăng lên hình rất duyên. Nhất là khi nắng lên, chung quanh rực rỡ sắc màu. Phú Yên hiện lên nổi bật và đầy ấn tượng.
Hải đăng Gành Đèn. Ảnh. mievatho
Hải đăng Mũi Điện
Nếu ai hỏi rằng đâu là nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền ở Việt Nam. Thì hãy mạnh dạn trả lời đó là Mũi Điện – điểm cực Đông của đất nước. Chính vì điều đó mà hải đăng Mũi Điện (hải đăng Đại Lãnh) trở thành điểm đến “chắc chắn phải tới” khi ghé Phú Yên.
Hành trình đi tìm hải đăng Mũi Điện sẽ ngược với Gành Đá Dĩa nên bạn có thể thức dậy thật sớm để đi đón bình minh nơi đây buổi sáng rồi trở về tới Gành Đá Dĩa sau. Hãy nhớ rằng, chọn một ngày không quá mệt vì đón bình minh phải thức dậy từ sớm. Không ngủ lại bãi Môn thì phải xuất phát từ Tuy Hòa lúc 3h30. Tới đây cũng phải di chuyển đường bộ, leo chừng 1km nữa đấy.
Tuy có cực khổ một xíu nhưng yên tâm, thành quả đáng giá lắm. Bình minh nơi ấy sẽ là bình minh đẹp nhất bạn thấy trong đời.
Hải đăng Mũi Điện
Bãi Môn
Nằm ngay dưới chân Mũi Điện chính là bãi Môn. Bởi vậy ngắm bình minh ở hải đăng Mũi Điện xong thì bạn có thể nhảy xuống Bãi Môn để chơi tiếp. Nơi đây hoang sơ, trong lành nên cảm giác cực kì thoải mái. Đá của bãi Môn là những đá tảng phẳng phiu được nước bào mòn. Cát trắng xóa, trải dài, mơ mộng. Nơi đây xứng đáng là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam.
Bãi Môn
Đèo Cả
Những khung cảnh đẹp nhất của Phú Yên được nối với nhau bằng đèo Cả. Nhiều người trẻ thích du lịch bụi, yêu con đèo này hơn cả điểm đến. Nó cũng được xem là một trong những cung đèo đẹp nhất của Việt Nam, nhất là đoạn chạy qua vịnh Vũng Rô và đi dọc theo Đại Lãnh.
Đèo Cả
Vịnh Vũng Rô
Khi xưa, Vũng Rô là một địa điểm quân sự. Nhưng ngày nay, nơi đây trở thành một vịnh biển thu hút rất nhiều khách du lịch. Tới Phú Yên mà không ghé Vũng Rô thì phí ơi là phí. Cả một vùng trời mây non nước biển xanh khiến cho lòng người ta dịu dàng đến lạ.
Vịnh Vũng Rô
Biển Đại Lãnh
Điều khiến biển Đại Lãnh vô cùng thu hút đó chính là bờ cát trắng mịn, làn nước trong nhìn rõ tận đáy. Biển nơi đây hoang sơ, vắng vẻ, thích hợp cho việc nghỉ ngơi, rong chơi, trốn thành phố. Ở đây, mọi người có thể thuê homestay để nghỉ hoặc dựng lều cắm trại. Đồ ăn tại biển Đại Lãnh ngon, tươi, giá cả cũng hợp lý.
Từ Đại Lãnh, các bạn có thể thuê thuyền đi ra đầm Môn, hòn Nưa hoặc làng chài ở Khải Lương. Đại Lãnh cũng gần với Vịnh Vũng Rô – vịnh biển đẹp nhất nhì Việt Nam nên rất thích hợp để gom lại, đi tham thú trong cùng một chuyến.
Biển Đại Lãnh
Du lịch Phú Yên đi đâu dường như đã không còn là câu hỏi khó với danh sách những điểm đến siêu lung linh này. Tụi mình còn trẻ, hay sống thật vui và đi thật nhiều nhé. Travelmag luôn đồng hành cùng những chuyến đi của bạn.
Xem thêm bài viết: Top 10 homestay Phú Yên bình yên nằm nghe biển hát
