'Đưa nhau đi trốn' trên cung đường phượt đèo Gia Bắc

Đèo Gia Bắc là một trong những cung đường phượt được các bạn trẻ đam mê du lịch bụi cực kỳ yêu thích bởi sự bình yên, thú vị nhất là không khí vô cùng trong lành.

Nằm trên quốc lộ 28 thuộc con đường nối giữa địa phận tỉnh Lâm Đồng và Phan Thiết, đèo Gia Bắc là cung đường được hội mê phượt bụi cực kỳ yêu thích. Tuy rằng cung đường này có phần hơi khúc khuỷu nhưng thay vào đó là phong cảnh cực kỳ đẹp và bình yên. 

Ngôi nhà nhỏ giữa đèo Gia Bắc

Ngôi nhà nhỏ giữa đèo Gia Bắc

Đường đèo Gia Bắc được bao phủ một màu xanh mướt của núi rừng. Nơi đây trước kia là đường mòn của người K’ho Nộp ở phía Nam Di Linh mang sản vật của núi rừng xuống đồng bằng Phan Thiết để đổi muối. Sau đó người Pháp đã đưa nhân công người Thượng và người Kinh từ đồng bằng lên để làm các chốt mở đường rồi được nhà nước ta cải tạo như ngày nay. 

Cung đường đèo Gia Bắc đẹp mê li

Cung đường đèo Gia Bắc đẹp mê li

Cung đường dài khoảng hơn 10km vô cùng mát mẻ quanh năm nhờ những hành cây xong rợp bóng. Tuy nhiên đường có phần hơi khúc khuỷu và ngoằn ngoèo nên những ai tay lái yếu nên đi thật cẩn thận. Con đường độc đạo cheo leo có khi nằm giữa hai vách núi cây rừng phủ bóng, có khi mở ra cảnh thiên nhiên hùng vĩ núi non với vực thẳm hun hút một bên, vách núi dựng đứng một bên.

Hai bên đèo được bao phủ toàn bởi một màu xanh ngát

Hai bên đèo được bao phủ toàn bởi một màu xanh ngát

Đỉnh đèo Gia Bắc có độ cao khoảng 800m so với mực nước biển, đứng từ trên đây bạn có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm toàn bộ núi rừng hùng vĩ, vừa mơ mộng nên thơ vào những sớm mù sương mờ ảo.  Đặc biệt tại đây còn có một quán cà phê gỗ siêu xinh nằm giữa lưng chừng đèo.

Quán cà phê gỗ nằm giữa lưng chừng đồi

Quán cà phê gỗ nằm giữa lưng chừng đồi

Đi đèo Gia Bắc bạn có cơ hội đi qua đập thuỷ điện Kala với thiết kế khá giống với Hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt. Nơi đây khá hoang sơ và ít người ghé qua bởi cung đường này cũng khá vắng vẻ, nhưng có lẽ chính nhờ vậy mà đập Kala vẫn mang một màu sắc cổ xưa, với rêu phủ và những mảng tường bê tông nhuộm màu thời gian.

Đập Kala mang một màu sắc hoài cổ

Đập Kala mang một màu sắc hoài cổ

Con người trông thật nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ

Con người trông thật nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ

Đèo Gia Bắc tuy đẹp và bình yên nhưng vẫn còn khá hoang sơ mà khó đi, vì thế trừ những người đam mê phượt bụi không quá nhiều người tới đây tham quan. Nhưng cũng bởi thế mà bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự bình yên thoải mái nhất khi đến đây có một cơ hội đi qua đường Di Linh hay Bình Thuận thì hãy thử đi qua con đường xinh xắn này một lần bạn nhé!