Đưa nhau đi trốn với muôn vàn góc sống ảo cực chất ở nhà ga Huế
Tồn tại hơn một thế kỷ, theo dòng thời gian, nhà ga Huế như một nhân chứng lịch sử hào hùng của dân tộc và cũng là người bạn tri kỉ của biết bao thế hệ người dân ở mảnh đất cố đô này.
Nhà ga Huế nằm ở phường Phường Đúc là một trong những nhà ga có kiến trúc độc đáo và lâu đời nhất ở Việt Nam. Ban đầu nhà ga này có tên là Trường Súng là nhà ga thuộc tuyến đường sắt Đông Hà – Đà Nẵng được người Pháp xây dựng vào năm 1908 với chiều dài 171 km. Đến năm 1936, tuyến đường sắt này đã trở thành một phần trong tuyến đường sắt Bắc - Nam và đóng góp nhiều trong lịch sử hào hùng của dân tộc ta.
Ảnh: @chloechloenguyenx
Nhà ga Huế được người Pháp xây dựng theo lối kiến trúc dịch vụ đường sắt châu Âu. Nó bao gồm một quần thể công trình liên hoàn với một nhà ga dùng để chào đón khách rồi đến ga tiếp nhận hàng hóa và các phòng làm việc, khách sạn... Dần dần theo thời gian, ga Huế đã trở thành một phần không thể thiếu ở vùng đất cố đô này. Nơi đây cũng là điểm trung chuyển của vua Khải Định hay Bảo Đại trên đường ra cảng biển Đà Nẵng hoặc từ Đà Nẵng về Huế trong những chuyến đi của mình.
Ảnh: @toilaphuogthaoday
Ảnh: @hanni1901
Ngoài ra, những cái tên nổi tiếng trong lịch sử của dân tộc như Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Võ Nguyên Giáp… đều đã ghé qua nhà ga này trong những chuyến đi vào Nam. Vậy nên có thể nói nơi đây là điểm lưu giữ những dấu mốc quan trọng trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Ảnh: @meimei.beauty
Ảnh: @hachupfilm
Sau khi miền Nam được giải phóng hoàn toàn thì tuyến đường sắt Bắc Nam cũng được khai thông. Cho đến ngày nay, nhà Ga Huế là một trong những nhà ga chính trên tuyến đường Bắc - Nam và cũng là một trong những di tích lịch sử mang đậm kiến trúc Pháp còn xót lại ở xứ Huế.
Ảnh: @trangtrann.__
Ảnh: @polawut
Nhà ga Huế không chỉ là điểm đến trả hay đón nhận khách mà nó còn mang nhiều giá trị lịch sử. Ở mảnh đất cố đô cổ kính, nhà ga Huế như một nhân chứng sống đã chứng kiến sự mất mát cũng như hồi sinh, phát triển của vùng đất này hay những con người đầy chân tình nơi đây.
