Đừng bỏ lỡ mùa vải thiều Lục Ngạn chín đỏ rực ở Bắc Giang

Ai về Bắc Giang tháng 6, nhớ ghé những vườn vải thiều Lục Ngạn đỏ rực với vị ngọt lịm khiến bất kỳ ai đã đến đây đều mê mẩn cái hương vị này.

Lục Ngạn thuộc thị trấn Chũ là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm thành phố khoảng 40km. Nơi đây nổi tiếng là một vùng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc mà trong đó nổi nhất có thể kể đến vải thiều - một đặc sản cũng như thương hiệu riêng của vùng đất này.

@nationalgraphic

@nationalgraphic

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

Vải thiều được trồng ở đây vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước và mang lại thành công cũng như nền tảng kinh tế vững chắc cho người dân nơi này. Đó cũng nhờ sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó của những con người chân chất biến mảnh đất đồi khô cằn trong tiết trời khắc nghiệt trở thành những vườn vải xanh ngát, bạt ngàn như bây giờ. Được biết, giống cây này có xuất xứ từ Thanh Hà nhưng từ khi xuất hiện ở Lục Ngạn đã mang lại một thứ quả thơm mát, ngọt lành với hương vị riêng biệt khiến nó trở thành một phần không thể thiếu khi người ta nhắc về mảnh đất này.

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

@thetimes

@thetimes

Cứ đến tháng sáu hằng năm, khi tiếng tu hú kêu báo hiệu mùa hè về cũng là lúc vải thiều bắt đầu trĩu quả khiến cho mảnh đất vốn yên bình này trở nên náo nhiệt, vui tươi khác thường. Chỉ cần đặt chân đến Lục Ngạn vào thời điểm này, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp vải thiều ở khắp mọi nơi từ những khu vườn cho đến gánh hàng rong trên phố phường... Có thể nói đây cũng là mùa những người nông dân trở nên bận rộn, tất bật hơn bao giờ hết. Ai ai đều nô nức, vui vẻ thu hoạch vải với mong muốn một mùa màng bội thu.

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

Ảnh: Fanpage Vải thiều Lục Ngạn

Như để tăng thêm nhiệt cho mùa hè nắng gắt, khắp mọi ngóc ngách nơi này đều khoác lên mình một lớp áo mới màu đỏ rực như lửa cháy. Từng đoàn xe chở vải cứ thế nối đuôi nhau đến điểm thu mua tạo nên một sức nóng kì lạ len lỏi trên khắp nẻo đường. Vậy nên, tháng 6 chính là thời điểm thích hợp nhất để bạn đến Bắc Giang và thưởng thức vị ngọt lịm của loại trái cây thơm ngon này, chắc chắn đó sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất cho những ngày hè oi ả, nắng gắt.

Bài liên quan