Dừng chân tại Cafe Homestay Gốc Thông Già để thấy yêu Đà Lạt nhiều hơn nữa
Cafe Homestay Gốc Thông Già là một nơi đặc biệt dành cho bạn khi đến với Đà Lạt. Nơi đây không đơn thuần chỉ là chỗ dừng chân, nghỉ dưỡng mà là nơi để bạn sống đúng với những niềm ao ước của riêng mình.
Cafe Homestay Gốc Thông Già có địa chỉ tại 4/3, đường 3/4, phường 3 Đà Lạt, Lâm Đồng. Nơi đây có thể được coi là một khu nghỉ dưỡng hay một homestay dành cho khách du lịch đến với Đà Lạt. Ngay cái tên Gốc Thông Già cũng khiến cho người ta cảm thấy ấn tượng rồi, đến khi sống ở đây thì người ta lại yêu mến và quyến luyến hơn nữa. Người ta vẫn suy nghĩ về Home như là chỗ để họ sống với những ao ước riêng của mình. Đó là lúc họ được sống trong không gian mà mình yêu thích, làm những điều mình muốn, tận hưởng những điều mà mình đáng được có.
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Nói về không gian của Gốc Thông Già thì bên ngoài trông cực kì thoáng mát, rộng rãi. Ở đây trồng rất nhiều cây và hoa, đến vào lúc hoa nở nhất là mùa thu thì chẳng khác nào đang bước vào khu vườn cổ tích. Tô điểm thêm cho hình ảnh cổ tích chính là những bức tường được lát thân gỗ. Gỗ để cả vỏ trông sần sùi, đơn sơ nhưng tổng thể lại rất bắt mắt, giống như mô phỏng lại các căn nhà trong câu chuyện. Ở đây có sân vườn để bạn hòa mình với thiên nhiên của Đà Lạt, ngắm nhìn cây cỏ, ngồi uống trà đọc sách hoặc tìm vài ba góc chụp ảnh sống ảo. Có cả bàn, xích đu, lối đi trang trí đèn buổi tối cực lãng mạn. Thật sự vẻ ngoài của Home luôn khiến người ta phải động lòng bởi sự tươi mới và đầy mời gọi. Một ai đó đã để lại câu thơ rằng:
“Ta sẽ chờ em dưới gốc thông già đó
Để hái dâng người một đoá cẩm tương tư...”
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Đi vào bên trong, Home sử dụng tone màu trắng xanh và nhấn nhá thêm chút màu nâu của gỗ. Màu sắc trông có vẻ tươi mới thế thôi nhưng nhìn sao ấm cúng và nhẹ nhàng đến lạ thường. Gốc Thông Già có các phòng nhỏ, đủ cho cặp đôi hoặc một phố phòng cho nhóm từ 2 – 4 người. Bên trong không quá cầu kì trong việc trang trí, nói đúng hơn là nhìn rất đơn sơ, tối giản. Cũng nhờ thế mà dù không gian nhỏ người ta vẫn cảm thấy thoải mái, không bị chất chội. Ở phòng có cửa sổ nhỏ có thể mở để nhìn ra sân vườn bên ngoài. Bạn cũng có thể mở luôn cửa chính để ban ngày ánh nắng luồn vào nhìn cực lãng mạn. Giá của mỗi phóng như thế cũng giao động trong 300.000 – 600.000 VNĐ/người/ngày (Mức giá này tính cho đi theo cặp hoặc nhóm khi thuê homestay).
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Không gian của Gốc Thông Già cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi mà người ta có thể lặng nghe tiếng thì thầm của lòng mình. Các bạn trẻ thường xuyên đến với Home, họ nói rằng khi đến đây họ cảm thấy như tìm thấy bản thân mình. Họ được lặng ngắm khu vườn với muôn hoa muôn màu, họ có thể dậy sớm hơn thường ngày để ngắm nhìn cảnh mây mù của Đà Lạt. Họ có thể thưởng thức một ly cà phê tuyệt vời nhất bên trang sách, bên bụi cây và bầu trời của Đà Lạt. Họ không bao giờ gọi đây là Gốc Thông Già, họ gọi với cái tên thân thường hơn là “Home” là “Nhà”. Chỉ khi ở nhà họ mới cảm thấy thoải mái, cảm thấy được tận hưởng những điều mà mình muốn. Nay nếu có gì chán hay buồn bực, họ có thể rảo bước quanh thành phố Đà Lạt đầy mộng mơ.
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Ảnh: Cafe Homestay Gốc Thông Già
Cafe Homestay Gốc Thông Già có lẽ là một phần để những ai đến với Đà Lạt thêm yêu mảnh đất này hơn. Và nếu có rời đi chắc chắn sẽ hẹn một ngày lại được đến và ngắm trọn Home nhiều lần nữa.
