Đừng chỉ tiện đường ghé qua, Huyền Không Sơn Thượng còn nhiều điều hay ho hơn bạn nghĩ
Huyền Không Sơn Thượng là ngôi chùa thân thương của con người xứ Huế. Nơi đây được so sánh như một chốn bồng lai tiên cảnh nơi trần gian, nơi khiến cho nhiều người muốn buông bỏ những xô bồ mà về với sự thanh tịnh.
Huyền Không Sơn Thượng được xây dựng tại thôn Chầm, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. Chùa lặng lẽ ẩn mình dưới thung lũng, sau những vách núi cao, cứ thế để cho nhịp sống trôi dần. Không gian thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ nhưng cực kì gần gũi khiến cho người ta có cảm giác thanh tịnh và muốn vứt bỏ đi những xô bồ ngoài kia. Đến với nơi này, không phải ai cũng có thể ngắm trọn vẻ đẹp của nơi đây.

Huyền Không Sơn Tượng – Một đóa hoa giữa thung lũng bạt ngàn
Huyền Không Sơn Thượng với người Huế họ thường gọi là Huyền không 2 để phân biệt với chùa Huyền Không. Lặng lẽ giấu mình dưới một thung lũng mênh mông, bao quanh chỉ là những rừng cao, cây cối bát ngát. Người ta cứ ngỡ đây như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.


Cảm nhận đầu tiên khi bạn bước chân đến đây là không khí vô cùng trong lành, mát mẻ và thoải mái. Đến với Huế trong lúc nắng nóng nhất nhưng ở đây lại dễ chịu một cách lạ thường.
Tất cả không gian của Huyền Không Sơn Thượng không phải là một ngôi chùa lớn mà thay vào đó là những khối kiến trúc nhỏ trải dài. Mỗi nơi sẽ cho người tham quan một trải nghiệm mới. Bước đến Huyền Không 2, bạn sẽ đi qua cây cầu gỗ nhỏ được bắc qua một con sông có rất nhiều hoa sen.


Nhiều người rất thích chụp ảnh tại con cầu này khi đến Huyền Không 2
Khuôn viên của chùa được bao phủ bởi cây xanh, từ phía cây cầu bạn có thể di chuyển đến Thanh tâm viện và Phật điện. Ở đây được trồng rất nhiều loại cây quý và liên quan đến nhà phật. Ngay cả phần Chánh điện cũng được thiết kế vô cùng đặc biệt. Kiến trúc ở đây không theo khuôn khổ của Phật giáo, thay vào đó là có dấu ấn của đặc trưng nghệ thuật Huế. Quả đúng như con người của xứ Huế, dù đi theo tôn giáo nào thì trong người vẫn mang cho mình một chất thơ của người nghệ sĩ thực thụ.





Huyền Không Sơn Tượng – Tiên cảnh giữa chốn trần gian
Cây cầu gỗ nhỏ là nơi được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là vào mùa sen nở. Giữa mặt hồ, sen đua sắc thắm, sáng sớm sương mai tại đây còn vương những hạt sương mờ. Đứng từ cầu nhìn ra xa xăm khiến người ta cứ ngỡ như đang trong bối cảnh phim cổ trang nào đó của Trung Quốc.


Ảnh từ Photograp Nguyễn Văn Thông - ButLong
Huyền Không Sơn Tượng đẹp nhất vẫn là vào sáng sớm, lúc này mây và sương trộn lẫn vào nhau lướt tà tà trên rừng thông hay những đỉnh núi. Hít một làn hơi sớm mai thật sâu bạn sẽ thấy cuộc sống sao mà dễ chịu đến vậy.


Ảnh từ Photograp Nguyễn Văn Thông - ButLong
Thật khó tìm được nơi nào mà người ta có thể ngồi ngắm mây thưởng nguyệt và làm thơ. Tại thiền viện, đi qua một rừng trúc thì đó chính là không gian của các vị thi sĩ. Người ta nói rằng nếu bạn là một người khô khan hay không biết làm thơ, chỉ cần ngồi vào đây giữa thiên cảnh thì bạn bỗng hóa chất thơ lúc nào không hay.
Tham gia đối thơ với các phật sĩ cũng là những người nghệ sĩ
Huyền Không Sơn Thượng luôn là một điều gì đó rất đặc biệt của con người xứ Huế. Đừng chỉ ghé qua trong chốc lát, hãy đến đây và dừng chân lâu hơn một chút.
